Mình không biết phải làm gì bây giờ, khóc và đau đớn quá, không biết chia sẻ cùng ai. Phương án ly dị mình cũng đã nghĩ đến, nhưng thương hai đứa con bé bỏng của mình quá. Mình và chồng cưới nhau được 9 năm rồi, có 2 bé một gái hơn 4 tuổi và 1 trai 10 tháng tuổi, bây giờ chia tay mình sợ tòa phân sử mỗi bên nuôi 1 thì minh chết mất, mình có thể bỏ chồng nhưng ko thể xa con. Mình có khả năng kinh tế để nuôi 2 đứa, không biết tòa sẽ xử thế nào?
Mình đau đớn hơn là sau 9 năm vất vả vì chồng thì bây giờ chồng lại dửng mỡ lên như thế, như ai bóp nát trái tim mình, niềm tin bị vỡ vụn. Mình mới chỉ biết số đt con đó 0983153282, mà chưa biết phải làm gì tiếp theo đây, từ trước đến h mình vẫn tin tưởng vào chồng nên bây giờ mình không biết phải làm gì nữa, có ai giúp được mình không? Mình đã gọi điện cho nó, nó thách thức mình và không chịu buông tha chồng mình. Nó trẻ hơn, lại làm cùng công ty với chồng mình nữa, mình phải làm sao đây?