em vừa phát hiện ra 1 chuyện làm mình rất buồn và suy nghĩ mãi từ vài tuần nay. ko biết có phải vì mình đa cảm quá hay ko nữa.


em phát hiện ra chồng mình trong thời gian cưa cẩm em đang quen và yêu có thể nói là tha thiết 1 cô gái khác. em chỉ là người đến sau, hay là người "phương án dự phòng" của anh ấy thôi. Những gì anh ấy làm cho em em vẫn cứ nghĩ là chỉ giành riêng cho em hoá ra chỉ là ăn theo người kia thôi. em thật sự buồn và thất vọng lắm vì em quyết định quen anh ấy cũng chỉ vì những hành động đó và anh ấy cũng hay nhắc lại những việc này nhưng thực tế thì... Em rất tôn trọng quá khứ của anh ấy, ko bao giờ đặt câu hỏi đại loại như trước em anh có quen ai ko, bạn gái cũ của anh thế nào v.v.v. anh ấy cũng có các mối quan hệ bạn bè thân thiết với vài người bạn gái và em hoàn toàn tôn trọng, ko bao giờ can thiệp. em rất ngây thơ, thật thà và tin người. một khi đã tin ai đó em đặt trọn niềm tin vào người ấy, ko bao giờ có chút gì là nghi ngờ hết cho nên đây quả lá cú sốc đối với em.


Trước giờ bao giờ em cũng nghĩ anh ấy là người vô cùng rõ ràng, rành mạch, nghiêm túc, đàng hoàng. tại sao anh ấy lại làm như vậy? người đàng hoàng đâu có ai làm như vậy phải ko các chị? cô gái đó cũng đã tỏ ý nghi ngờ anh ấy có quen 1 người khác nhưng anh ấy thề sống thề chết ko có chuyện đó, anh ấy chỉ yêu cô ấy thôi, sẵn sàng làm mọi thứ vì cô ấy v.v.v. Nếu lúc ấy tình cảm của họ có trục trặc thì nếu đàng hoàng sẽ tìm cách giải quyết ko được thì mới tìm đến người khác chứ phải ko ạ? hoặc giả sử nếu đã ko còn tình cảm với nhau khi bị phát hiện thì nói thẳng ra để trả tự do cho nhau chứ?? tại sao lại chối nhưng thực tế lại đang tán tỉnh người khác? anh ấy cũng tỏ vẻ với em lsf chỉ quan tâm đến mình em thôi. rất khéo, em ko hề nghi ngờ mà thực ra em ngây thơ lắm, ko nghĩ có người lại có thể giả vờ hay đến thế.


em ko hiểu lý do tại sao hai người cuối cùng chia tay, nhưng ngay sau đó ko bao lâu thì anh ấy ngỏ lời yêu em rồi. em thì cứ vẫn ngây thơ tin rằng dó là điều tất yếu sau quá trình tìm hiểu nhau.


công bằng mà nói chồng em rất chu đáo với gia đình vợ, quan tâm đến gia đình, khá quan tâm chăm sóc em theo nghĩa thực tế, còn về phía mặt tinh thần, đôi lúc lãng mạn thì ko nhiều lắm cho đến lúc phát hiện ra chuyện kia em cũng chẳng đặt nặng gì cho lắm, em nghĩ là anh ấy ko thuộc tuýp người lãng mạn thì ko thể bắt anh ấy được. ko ai hoàn hảo cả, anh ấy có những mặt tốt khác là được rồi.trong thời gian "yêu? " nhau anh ấy cũng ko tỏ ra say mê lắm, khá bình tĩnh, ko chia sẻ nhiều chuyện cá nhân, suy nghĩ của anh ấy. em nghĩ tại lớn tuổi rồi nên thế thôi. ai ngờ đâu anh ấy rất mê say cô gái kia.


em ko nghĩ vì chuyện này sẽ ảnh hưởng to lớn đối với mối quan hệ hiện tại của vợ chồng em vì hiện tại anh ấy vẫn rất tốt với em và em yêu anh ấy lắm. nhìn anh ấy em vẫn tràn ngập 1 niềm thương yêu, nhưng hiện nay ánh mắt thương yêu ko điều kiện, trọn niềm tin ấy đôi lúc ánh lên nhưng nghi ngờ và sự bất an trong lòng các chị à. nhiều đêm em khóc thầm mà anh ấy cũng ko biết


liệu anh ấy có thật sự yêu thương em ko hay quen em lấy em để trả đũa cô kia hay là đến tuổi rồi thì lấy đại 1 cô trông cũng tử tế gia giáo? vợ chồng mà tình yêu chỉ từ một phía thì có bền ko?


làm sao em biết được những gì anh ấy đã nói với em là 100% sự thật vì anh ấy giả vờ quá giỏi?


liệu anh ấy có còn back up những mối quan hệ khác nữa hay ko? anh ấy rất cẩn trọng, ai mà biết được. lúc quen em tình cảm đang đẹp đẽ với cô kia thế mà vẫn back up được mà, chia tay xong là có mối khác ngay, khỏi mất thời gian?


anh ấy có quen bao nhiêu cô, có thề non hẹn biển với bao nhiêu người trước em cũng được nhưng mà kiểu này thì em thấy ko chấp nhận được. em mà biết chuyện em thành người thứ ba thế này thì chắc chắn hồi đó anh ấy sẽ ko có cơ hội. em có nên nói chuyện thẳng với anh ấy để rõ ràng mọi việc ko? em lại sợ chuyện đã qua rồi lôi lại thì chả ra sao nhưng những băn khoăn, bất an trong lòng trên của em ko thể giải toả nổi. em cũng chỉ muốn xác định rõ tình cảm bây giờ của anh ấy thôi. vì em đã đặt trọn niềm tin vào anh ấy nên 1 chút nghi ngờ thật sự là nỗi ám ảnh của em. ko biết có nên giải toả 1 lần cho xong rồi hoàn toàn tin tưởng lại nhau hay là ôm trong lòng để rồi hoài nghi vấn?


các chị tư vấn cho em với