Bố em là người đàn ông tương đối lý tưởng trong mắt nhiều người, ít nhất là trong mắt em. Bố em đẹp trai, thành đạt, có đạo đức, cực kỳ có trách nhiệm với gia đình và hết lòng, hết lòng yêu thương con cái. Bố em lấy mẹ em đã hơn 20 năm và em dám chác 90% thời gian bố em là người chung thủy.


Mẹ em cũng xinh đẹp, sinh ra trong gia đình tương đối khá giả, tâm tính tốt bụng, rộng rãi, đại lượng, chăm chỉ, tiết kiệm, sống với mẹ chồng nhiều năm đến khi bà nội em mất không có xích mích gì, chăm chỉ chuyện thờ cúng,được chị em chồng yêu quý. Tuy nhiên mẹ em có điểm yếu cực kỳ lớn là không tâm lý, không lắng nghe bố em, hay than thở, cằn nhằn, động chuyện gì không vui là chì chiết hết ngày này qua ngày khác, nói chuyện lại phổi bò, không suy nghĩ nhiều nên hay làm người khác tổn thương. Cái tệ nhất là bảo thủ, cả nhà gó ý không chịu tiếp thu. Nói tóm lại, là người tốt bụng nhưng EQ thấp.


Em với em trai đi du học nhiều năm,em cũng vừa tốt nghiệp thời gian gần đây, gia đình trống vắng, bố em phải chịu đựng mẹ em nhiều. Em rất hiểu bố em, em biết chuyện đó. Vừa rồi, em mới phát hiện bố em ngoại tình vì vô tình thấy tin nhắn trong điện thoại của bố em. Em biết với tính cách mẹ em, nếu chuyện này bại lộ, mẹ em sẽ rất đau đớn, tổn thương, làm ầm lên, gia đình sẽ khủng hoảng, danh dự bố em sẽ bị hủy hoại, có thể hàn gắn nhưng sẽ không được như trước đây nữa, mẹ em sẽ lấy chuyện này để dằn vặt bố em. Nói chung, kết thúc sẽ vô cùng thảm hại.


Em chưa biết giải quyết chuyện này thế nào. Xin các chị tư vấn giúp em. Em định nói chuyện với bố nhưng sợ làm bố em tổn thương lòng tự trọng.


Em xin chân thành cảm ơn các chị.