Các anh chị giúp e với.xin cho e một lời khuyên ạ!


e và bf đã quen và yêu nhau đc 4 năm rồi.tình cảm rất tốt,chúng e rất yêu và tôn trọng nhau.Chúng e bắt đầu quan hệ với nhau gần 1 năm nay.hiện tại e đang hoc đh năm 3.còn anh ấy đang học cđ năm cuối.e hiền lành,chỉ biết lo học,đi làm thêm và một lòng với anh ấy,chúng e rất chung thủy với nhau.vậy mà gần đây,e tình cờ vào mail của a ấy.e đọc các conversation và biết đc là anh ấy thường xuyên đi massage,đi hớt tóc gì đó mà e k hiểu,rồi lên lx lập nick check hàng gì gì đó với đám bạn nữa.tim e như vỡ thành trăm mảnh,e như k tin vào mắt mình nữa.niềm tin 2đứa vun đắp bấy lâu dường như sụp đổ.


khi bình tĩnh lại e đã gọi đt nói thẳng vấn đề với a ấy.


2đứa gặp nhau e hỏi anh ấy tại sao lại làm như vậy với e.a ấy nói "a chỉ làm theo bản năng thôi" a ấy xin lỗi và mong là e bỏ qua chuyện này.a ấy nói không muốn chia tay với e.a nói dù sao trai tim a ấy vẫn rất thật lòng với e.Nhưng với e tình yêu phải là duy nhất,e k chấp nhận sự phản bội.


Các anh chị ơi,e phải làm sao đây???


liệu e nên tiếp tục hay dừng lại???


Thật ra nếu tiếp tục e k biết mình có đối diện với a ấy đc nữa k?trong đầu e luôn xuất hiện hình ảnh a ấy và các cô gái khác, điều đó làm e rất đau đớn vì e yêu a ấy rất nhiều


Còn chia tay,e đã quen với cuộc sống có a ấy, a rất yêu thương và chiều chuộng e


Xin các a chị cho e lời khuyên! em xin cám ơn