Chào mọi người!


Hiện giờ em đang rất rối, k tập trung làm được gì hết, mong mọi người cho em lời khuyên ạ.


Nói sơ về gia đình em, thì ba em đang đi làm, còn mẹ em ở nhà, ba em năm nay 55t, hơn mẹ em 2 tuổi. Ba em tốt, biết chăm lo cho gia đình, thương con, thương vợ. Nhưng cách đây 3 ngày em vô tình biết được ba đang cặp với 1 người khác. Và đây không phải là lần đầu. Hồi lúc tụi em còn nhỏ cũng có vài lần nhưng lúc đó nhỏ quá em không biết rõ, cách đây 5 năm cũng qua lại với 1 người (là gái massa hay karaoke gì đó), lần đó em là người phát hiện ra, rồi mẹ biết, mẹ em bỏ qua, gia đình bình thường cho tới bây giờ.


Rồi cách đây 3 hôm em vô tình phát hiện ba em không được bình thường, em để ý, theo dõi thì biết là ba em có vấn đề, chắc chắn đang quen với con nào đó. Trong 2 ngày cuối tuần em để ý ba em hay đi ra ngoài lắc nhắc, mỗi lần đi khoảng 20 phút thôi, lần nào đi cũng đem theo tiền. Trong 2 ngày mà ba em xài hết gần chục triệu!


Nói chung là em chắc chắn ba em có người khác, nhưng không biết là quen từ khi nào, chỉ là ăn bánh trả tiền hay có con với nhau hay không thì em không biết. Em đã có được sdt con đó, giờ em đang cố gắng tìm ra nơi ở của nó. Theo mọi người thì em có nên nói cho mẹ em biết không? Mẹ em bị bệnh, em không nỡ nói, nói ra sợ mẹ buồn, còn chị em nhà em thì xưa giờ sợ ba, ít gần gũi ít nói chuyện với ba, nên giờ mà bảo em nói chuyện riêng với ba em k nói được, hơn nữa em k có bằng chứng rõ ràng, chỉ suy luận, nghe lén thôi, nhưng em khẳng định là có, không có chuyện nhầm lẫn đâu ạ, vì ba em em biết rõ. Ba mẹ em chắc do mẹ em bệnh nên cũng k gần gũi, nếu mà ba đi tìm chổ để xã thì nếu nghỉ thoáng 1 chút thì thôi cũng được, nhưng đằng này nuôi con đó luôn, chu cấp tiền cho nó, ngày nào cũng gọi điện nói chuyện với nó, em biết hết mà phải làm ra vẻ k biết, em khó chịu đau lòng lắm.. Đã vậy còn nói dối mẹ em là đi công tác nhưng thực tế là đi hú hí với nó, em biết luôn, nhưng em k biết 2 người ở đâu thôi.


Em bần thần mấy ngày nay, cứ phải nhìn ba mình lừa dối mẹ em, lừa dối chị em em, vẫn vui vẻ với gia đình, và vẫn qua lại với con kia, em thấy ghét ba em lắm, như người 2 mặt. Tình trạng này cứ kéo dài chắc em streess mất, hôm nay lên cty em không làm được gì cả, ngồi viết những dòng này, mong nhận được chia sẻ từ các anh chị. Em mới lập gia đình thôi nên em k có kinh nghiệm nhiều trong những việc này, chứ riêng em là em muốn đá đổ dẹp nghỉ hết, cho mẹ biết, nói chuyện rõ ràng xong mẹ con em dọn ra ở riêng. Cái này là suy nghĩ của em thôi, chứ em biết mẹ em không bao giờ làm vậy.


Em rối quá nên viết hơi lủng cũng, mong mọi người thông cảm :(. Cảm ơn mọi người đã quan tâm..