Phát hiện anh rể ngoại tình, không phải với 1 mà với nhiều người cùng 1 lúc
Hai hôm nay mình chẳng làm được việc gì các mẹ ạ, mình nghĩ chị gái mình chắc còn đau lòng và shock hơn vì bà ấy chính là người phát hiện ra chồng bà ấy ngoại tình, mà không phải ngoại tình với 1 người mà còn với nhiều người. Đau lòng quá!
Mình cũng hay theo dõi những tâm sự của nhiều mẹ trên WTT này cũng có hoàn cảnh tương tự nhưng không ngờ giờ con người đó lại đang là người thân của mình. Thực ra lâu nay bà chị mình cũng tâm sự là có linh cảm là chồng mình ngoại tình rồi nhưng anh ta che giấu quá giỏi nên không có bằng chứng nên sau những lần như thế chỉ giận dỗi nhau rồi lại qua. Bình thường ông này là người sống cũng có trách nhiệm, thương yêu vợ con, luôn làm việc nhà giúp vợ, cũng quan tâm đến gia đình bên ngoại. Hai vợ chồng anh chị mình đều là người nhà nước thuộc lực lượng vũ trang, đều có chức tước địa vị, 2 cô con gái và đã mua được căn nhà chung cư ở HN. Vậy mà, mới cách đây 2 hôm nhờ bà chị mình cũng thông minh nên đã phát hiện ra toàn bộ sự thật về chồng mình. Bà ấy quét mã QR từ zalo điện thoại của chồng bà ấy lên zalo đã cài trên máy tính để bàn. Thế là ngày thứ 7 chồng bà ấy đi trực, nhắn tin cho bồ để tác chiến. Và bà chị mình ở nhà chỉ việc đọc những tin nhắn của chúng nó, như truyền hình trực tiếp luôn. Con kia được biết là sinh năm 79 hơn ông anh rể mình 4 tuổi lận, nó có chồng con đoàng hoàng và là giáo viên. Có vẻ như đã quan hệ với nhau từ lâu rồi, sâu đậm rồi nên bàn nhau nếu chồng/ vợ của nhau phát hiện ra thì sẵn sàng tâm lý hứng chịu chứ nhất quyết ko rời nhau. Rồi thì bày mưu để nhắn tin cho nhau, gặp nhau thế nào để không ai phát hiện ra ...blabla ...
Shock hơn nữa là sáng hôm sau (chủ nhật vừa rồi) ông anh rể mình lại nhắn tin cho 1 con khác rủ rê lên giường cùng những tin nhắn sexy tục tĩu ghê tởm. Đường đường là 1 người sống rất đoan trang, có địa vị xã hội, hết lòng vì chồng con bao nhiêu năm qua .... bà chị mình run rẩy khi đọc những tin nhắn đó và bà ấy đau khổ tuột cùng các mẹ ạ. Bà ấy bảo Cứ cố nghĩ rằng đó ko phải là chồng mình ... qua những tin nhắn đó thì cho thấy rằng, nhiều năm qua ông anh rể là kẻ ngoại tình, 1 kẻ săn gái và đã lừa dối bà chị mình rất rất nhiều lần rồi.
Chuyện mới diễn ra thôi và thằng anh rể mình nó vẫn chưa biết là bà chị mình có trong tay những tin nhắn của nó. Vậy, các mẹ thông thái cho mình hỏi, giờ bà chị mình phải làm như thế nào. Có cách nào để cho ông anh rể xấu xa kia phải bị chừng phạt? Còn con phò sinh năm 79 là giáo viên kia nữa??? Mình đã điều tra ra được số con phò đó rồi, nhưng chưa tìm được facebook và giờ mà tìm được số của chồng nó nữa thì tốt, vì chồng nó cũng k biết gì, cũng bị lừa dối như bà chị mình??? Bà chị mình từ lúc biết chuyện chỉ đau khổ và nói sẽ quyết định li hôn thôi chứ chưa nói gì chồng, chưa hành động gì. Nhưng mình muốn hành động thay cho bà chị mình trước khi bà chị mình kết thúc.
Các mẹ tư vấn cho mình với!! Bà chị mình phải làm gì ?