Tình cờ mình phát hiện trong cốp xe của chồng mình có ảnh của chồng chụp với người con gái khác. Hai người đứng tình cảm lắm chồng mình đứng ôm eo từ phía sau người con gái đứng trước trên ảnh có ghi ngày tháng chụp tại Côn sơn kiếp bạc, mình làm ầm lên chồng ko nói gì nhiều chỉ nói là đi cùng hội bạn nên trêu nhau, mình muốn xem ảnh hội bạn thì nói người bạn khác cầm nhưng từ hồi đó đến giờ khoảng 4, 5 tháng rồi cũng chẳng thấy mang cái ảnh nào về. Nói thêm là bọn mình lấy nhau cũng được 5 năm rồi mình vừa sinh bé thứ 2 đứa 1 tuổi chồng mình rất yêu con và chiều chuộng con nhưng quan hệ và tình cảm vợ chồng không còn như trước nữa. Bọn mình rất hay va chạm và cãi nhau vợ chồng mình bây giờ vẫn ở bên mẹ đẻ và nhờ bà giúp nhiều nhưng chồng mình rất ham chơi và mải chơi nên hầu như mình cãi nhau cũng vì chuyện này. Chuyện này cũng xảy ra vài tháng rồi mình cũng chưa phát hiện thêm truyện gì nhưng mình rất hay nghĩ ngợi mỗi khi chồng về muộn. Về phần mình không nhờ vả gì được nhà chồng ông bà già yếu cho nhà nhưng phải ở chung với anh chị chồng rất phức tạp mình đang nghỉ làm ở nhà trông con vì bà ngoại vẫn đi làm. Mình thấy nản lắm 1 tuần đến 5 ngày chồng về muộn chiều, buổi chiều 5h chồng đón con về nhà rồi đi chơi cầu lông hôm nào cũng đi nếu đúng thi khoảng 7h là về nhưng ít lắm toàn 8h, 9h về. Mình ở nhà cả ngày rồi cũng chán lắm chồng đi cả ngày tối về ko giúp được gì cả như khách trọ ngủ nhờ ý chán lắm, mình có nói lại bảo vì ko thuê gv. MÌnh cần các mẹ cho một lời khuyên bây giờ mình cứ phải sống trong chịu đựng và nghi ngờ như thế này mệt lắm, nhiều lúc muốn giải thoát xong lại nghĩ đến 2 đứa con tan đàn xẻ nghé mình không chịu được