Mình là thành viên mới, tuy nhiên mình cũng tàu ngầm trên webtretho từ lâu lắm rồi. Hôm nay mình giải bày tâm trạng của mình lên đây mong mọi người giúp đỡ mình nhé. Nếu không thì mình phát điên lên mất.
Dạo này mình căng thẳng quá, người lúc nào cũng mỏi mệt, cũng chán nãn và hay cáu gắt vì... tất cả vì đứa em chồng quý hóa của mình.
Mình phải kể dài dòng thế này để mọi người hiểu nhé: Nhà chồng mình có 2 anh em. Em trai chồng mình là 1 người... mình chẳng biết dùng tâm trạng gì để nói nữa...
Học 10 năm mới tốt nghiệp được trung cấp vì chỉ mãi chơi. Học hết trường đại học này đến trường đại họckhác, được vài năm vì nghỉ học nhiều quá nên lại tạm biệt trrường tại đó. cuối cùng cách đây mấy tháng nó cũng cầm được bằng tốt nghiệp trung cấp trên tay rồi.
Mấy năm qua không biết nhà chồng mình khổ vì nó thế nào: có xe máy nào là nó cắm cái ấy, điện thoại thì không biết bao nhiêu cái, nó cắm từ cái chứng minh thư cho đến bằng lái xe... Tiền cho nó nộp học phí là nó tiêu mất, đến kỳ thi là nó gọi điện về cho chồng mình xin tiền, nó bảo nếu không nộp là người ta cho nghỉ học. Thế là mình lại phải cứ gửi tiền cho nó. Nếu mình giàu có gì thì mình cũng không tiếc, đằng này, hai vợ chồng mìnhlàm nhà nước, lương chỉ được 5tr mà nuôi 2 đứa con, bao nhiêu thứ phải chi tiêu. Hàng tháng cả bên nội bên ngoại hỗ trợ không thì bọn mình cũng không đủ ...nói chi tháng nào cũng phải gửi tiền cho nó. Mà chưa bao giờ nó nhận được tiền nó cảm ơn mình 1 câu đâu. Có lần nó xin tiền chồng mình, chồng mình bảo gửi số tài khoản cho chị rồi chị gửi cho. Nó gửi cho mình 1 tin nhắn chỉ ghi số tài khoản của nó mà mình ko hiểu gì. Một lúc nào chồng mình gọi điện , mình mới hiểu ra vấn đề. Nói chung, nói về đứa em chồng này thì còn nhiều ngày cũng ko kể hết.
Khi nó nhận dc bằng tốt nghiệp, mình thở phào nhẹ nhõm vì từ nay không phải chu cấp cho nó nữa. Không ngờ, đúng thật ở đời không ai nói được chữ ngờ...
Nó xin vào làm việc ở 1 công ty ở HN và nó ở luôn nhà mình. Nếu nó là 1 người bình thường khác thì mình ko nói, vì nó cũng là em chồng mình,. Đằng này,...
Các bạn biết không, chồng mình đi ctác trong miền nam gần 2 năm rồi. Một mình mình nuôi 2 đứa con nhỏ, lương 3 cọc 3 đồng. Thế mà giờ đây phải nuôi luôn cả nó nữa... Mình ức chế kinh khủng....
Nó bẩn thỉu một cách kinh khủng. Nói ra có thể mọi người không tin nhưng nó ở với mình hơn 1 tháng rồi mà nó mới tắm 1 lần. Mình không nói quá 1 tý nào là 3 tuần nay nó không thay quần áo. Người nó thì hôi khủng khiếp, đứng cách 1 đoạn cũng phát ớn lên rồi. Chưa đủ đâu, buổi sáng ngủ dậy nó cũng không thèm cả đánh răng nữa. Ôi giời ơi, từ khi biết nó không đánh răng nữa là mình ăn gì cũng không thấy ngon, ăn chung bát canh mình cũng sợ...
Thế mà có lần đứa em họ của chồng mình bảo là: chị ơi anh ấy không đánh răng mà còn cầm cả bình nước lên uống nữa đấy. Mình phát hoảng , thì ra từ trước đến giờ cả mình và 2 đứa con mình đều phải uống thừa nuước của nó. Thật là kinh khủng.
Hôm trước nhà mình có khách, mọi người bước vào nhà bảo là: nhà mày bị mốc à, toàn nghe mùi mốc. Mình điên quá bảo là: mốc đâu mà mốc, đó là mùi đặc trưng của em chồng đấy. Hôm qua, em mình đến chơi bảo nhà chị có mùi gì đấy... Mình ngao ngán không thể nói được gì...
Nếu nhà mình rộng rãi thì cho nó ở 1 phòng thì chả liên quan gì đến nhau. đằng này, nhà chỉ có 2 phòng: phòng khách đặt 1 chiếc guowngf cho nó nằm, còn lại cả nhà nằm trong phòng trong, nên cả nhà em ngạt ngào mùi vị...
Mọi người ơi, bây giờ nhà em mà em không muốn về nhà nữa. Bởi vì cứ về thấy mặt nó nằm lù lù ở phòng, hôi hám, bẩn thỉu là em phát điên.
Thứ bảy, chủ nhật nào em cũng chở con em đi chơi cả ngày cho đỡ điên mất. Nó ít hơn e có mấy tuổi, nay nó cũng gần 30 tuổi rồi chứ có ít gì nữa đâu.
Có lần em nghe nó kể với đứa em họ là: Bây giờ nó mới đi làm lương thử việc được 2,5 tr, may mà tiền ăn và tiền ở không mất nên mới đủ tiêu. Em nghe mà điên quá, vì em đi làm 10 năm ở cơ quan nhà nước được có hơn 2tr mà nuôi 2 đứa con, nuôi cả nó nữa...
Từ khi nó ở với em đến nay, con em suốt ngày bị mẹ mắng vì mẹ bực mình quá ko biết mắng ai lại mắng con. Nhiều khi thương con quá.
Hôm qua con em hỏi chú nó: chú ơi, cháu ăn kẹo xong rồi chú và cháu đi đánh răng nhé. Không biết chú bảo sao mà nó nói tiếp: chú không đánh răng à, sao chú bẩn thể... Nó mới 5 tuổi nó nói dc thế chứ mình sao dám nói...
Nó đi làm về nó nằm lù lù xem ti vi, còn mình đi chợ nấu cơm tắm giặt cho con, xong dọn cơm mời nó lại ăn. Ăn xong mình đi đổ rác, về thấy nó ăn xong rồi lại đắp chăn nằm, cả mâm cơm còn chỏng chơ đấy. Mình tức nghẹn mà ko nói gì được.
Có lần điên quá mình gọi điện cho chồng và bảo chồng là bảo với em của anh tắm và đánh răng đi với. Em thì là chị dâu mà nó chị ít hơn e 2 tuổi thôi nên em ko nói được. Thấy ông ậm ừ chứ chắc cũng chẳng dám nói...
Nhiều người khổ vì mẹ chồng, còn em em trêu với mấy người ở cơ quan: nếu được chọn thì em chọn em chồng... Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, em chồng... đúng là của nợ....