Viết tiếp topic này vì em muốn chia sẻ cuộc sống của mình với các chị đã quan tâm và cho em lời khuyên thời gian qua, đáng ra là có topic kia rồi mà thấy mọi ng vẫn quan tâm topic này quá nên em viết tiếp.
Mấy ngày nay em đi làm nên không có thời gian viết tiếp.
Cuộc sống của em sau mấy cái tát đó trở nên tốt đẹp hơn rất nhiều!
Sau lần đó em đã sửa đổi, và giờ em vẫn đang sửa đổi.
Mỗi ngày của vợ chồng em như sau:
Sáng chồng dậy nấu ăn rồi gọi vợ, em ngủ nhiều nên mắt nhắm mắt mở, đêm nào chồng đi trực là phải gọi điện thoại về kẻo sợ em trễ làm.
Trưa chồng đi làm về đi chợ nấu ăn, có khi em để đồ sẵn trong tủ chồng về nấu luôn, trưa em về muộn chỉ có ăn xong, nghỉ chút lại đi làm.
Chiều chồng về rửa bát lau nhà rồi nấu ăn, em về muộn hơn 30p nên cũng ăn xong rồi rửa bát. Tối thì hai vợ chồng đi bộ đi ăn sinh tố như trước kia, khỏe thì đi siêu thị, đi xem phim... Em và chồng nói chuyện với bố mẹ hai bên qua điện thoại...
Nói chung là một ngày trôi qua như vậy ạ!
Hai vc nhắn tin gọi điện cả ngày, giống hồi yêu nhau vậy! Đồng nghiệp mà nhắn tin cho em là chồng em ghen, hí hí! Nhưng ghen vậy thôi chứ không phải như mấy ảnh độc đoán ghen vô tội vạ đâu ạ! Nói chung em thấy hài lòng với cuộc sống như này!