Chào mọi người, mọi người có kinh nghiệm cho em xin lời khuyên với ạ. Em bối rối quá chưa biết xử trí thế nào.


Gia đình em khá êm ấm được hơn 20 năm nay, nhưng dạo gần đây hơn 6 tháng rồi, em phát hiện cha mình có nhắn tin qua lại với một người phụ nữ, do một lần vô tình dùng máy tính thì tin nhắn nhảy lên. Sau đó em thấy bất thường nên mới xem nội dung cuộc hội thoại, thì thấy thật sự không ổn. Người đàn bà đó thường xuyên nhắn tin cho cha em, hầu hết tin nhắn đều ko được cha em trả lời nhưng nội dung thì rất kì, người đó thường xuyên gửi hình chụp cho cha em xem hỏi "có xinh không", "em ngoan ko", rồi nhắc kỉ niệm xưa gì đó (có lẽ vì có thời gian học chung), đôi lúc có nhắc tới những câu chữ nhạy cảm đọc mà thấy tím tái cả mặt, thường xuyên hỏi thăm, tìm dịp gặp cha em, nói kích hai ba lần rằng cha em sợ vợ, có khi cha em trả lời hình icon trái tim, có khi xưng anh trai em gái,... Em đọc mà thấy ghen thay cho mẹ, chỉ muốn xông ngay vào người đàn bà mất nết đó nói cho ra lẽ. Những bức hình người đó gửi thì người đó khá lớn tuổi, có con đã lớn rồi, em không hiểu vì sao lại có gia đình rồi lại chèo kéo cha em như thế chứ, rảnh rỗi quá hay sao lại đi cố ý phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Hầu hết cha đều không trả lời, có khi trả lời cộc lốc, dù vậy người đàn bà đó vẫn liên tục nhắn tin, có ngày nhắn 2 3 lần, mỗi ngày đều nhắn hoặc thưa hơn. Em rất sợ cha em đã làm gì đó sai lầm nên mới sinh ra mối quan hệ này, hoặc không đi chăng nữa em thấy mình phải làm điều gì đó. Mẹ em bệnh liên tục, uống thuốc còn hơn ăn cơm, do cơ địa không khỏe nên lên bàn mổ cũng không ít lần, bệnh kéo dài thành danh sách cũng được nữa, dù vậy nhưng ở nhà mẹ em và con gái quán xuyến hết việc nhà, cũng vì ức chế với tính cách gia trưởng cố chấp của cha nên sinh bệnh. Mẹ hiền và cam chịu, em biết tính mẹ nếu biết chuyện này nữa sẽ không chịu nổi. Em biết có một số người sẽ bảo em làm quá lên, hoặc là chưa có gì rõ ràng, chưa có chứng cứ gì mà đã hô hoán lên, nhưng thực sự em nghĩ cha vẫn còn một chút lí trí qua những tin nhắn đã đọc, nhưng gia đình mà, lúc vui thì hạnh phúc, nhưng đâu thể đảm bảo hoài việc giữ niềm vui đó suốt được, phải có lúc nắng lúc mưa. Em sợ sẽ có những lúc có chuyện gì đó cha mẹ gây gổ nhau, cha em lại nhớ tới cái người đàn bà đang mong ngóng đó, có gì đó xảy ra chỉ có trời mới biết, ko lẽ em lại ngồi yên đọc những tin nhắn đó ngồi đợi người đó tay xách nách mang tới nhà em nói chuyện sao, lúc đó thì quá muộn rồi. Em có kể với bạn thân em và hỏi nó phải làm gì thì nó bảo em đừng làm gì cả vì em động trước là em sai vì em là phận làm con, lỡ em lên tiếng hỏi cha thì chắc chắn mọi chuyện chẳng đi được tới đâu mà còn vô tình đẩy cha em bực dọc hơn và đi xa hơn nữa. Nếu như sống mà cứ sợ hãi cha mình tâm lý ko vững khi có người đang vồ vập như thế, em ko thể nào để mọi thứ ở thế bị động được. Rõ ràng là tin nhắn ko được bình thường dù cho là đồng nghiệp đi chăng nữa, nếu là đối với người yêu của mình như vậy thì xử lí mọi chuyện sẽ khác, em ko có nhiều kinh nghiệm trong việc có người chen chân vào như thế này, đặc biệt là với vai trò làm con. Mọi người giúp em với, vô cùng cảm tạ mọi người rất nhiều!