Chào các chị, các chị cho em hỏi: trong gia đình các chị ai là người bếp núc, ai là người đi làm kiếm tiền? Các chị có happy với công việc hiện tại ko? Em thì ko có ý định sẽ thuê osin sau này, nhưng lại ko thể chịu nổi với suy nghĩ sau này lấy chồng về mà mình phải nấu cơm, nước, làm từ A-Z phục vụ chồng con :Sad: Đành rằng phụ nữ phải biết quán xuyến việc nhà, em ko phủ nhận. Em cũng nấu ăn ko phải dở, nhưng cứ nghĩ bố mẹ em, em còn chả phục vụ được như vậy mà lấy chồng sao lại đeo gông vào cổ thế này :Sad:


Vả lại, một phần do yếu tố gia đình: Bố em rất hay chia sẻ việc nhà với Mẹ, Bố em hay góp 1 tay vào nấu cơm cùng Mẹ em, Mẹ em nấu thì bố em nhặt rau, giã cua cáy,... Ngày xưa Bố em còn nấu cơm cho em ăn đi học chứ ko bắt em phải nấu. Nên ước mơ của em bây giờ chỉ là lấy được 1 ông chồng có suy nghĩ: "Bếp núc ko phải chỉ là việc của phụ nữ". Liệu ước mơ ấy của em có lớn lao quá ko ạ?


Bản thân em cũng ko muốn sau này nghỉ việc chỉ ở nhà chăm con, mà chắc chắn em vẫn phải đi làm để khỏi tụt hậu với xã hội. Nhưng cứ nghĩ tới viễn cảnh: vừa đi làm, kiếm tiền, vừa chăm con, vừa làm việc nhà mà em nản. Lương em giờ cũng ko đến nỗi nào, lắm lúc em nghĩ quẩn: "Lấy chồng mà làm gì nhỉ? Ở vậy có phải sướng ko?" Vớ được người tử tế biết chia sẻ việc nhà với vợ thì tốt, phải ông gia trưởng bắt mình hầu hạ chắc em ko chịu nổi mà bye bye sớm .:Sad: Bỗng dưng em ghét làm phụ nữ quá các mẹ ạ...