Các mẹ ơi, có mẹ nào giống em không, em buồn lắm, nhưng không biết tâm sự cùng ai, chồng thì đi làm xa. Em ở chung với bame chồng. Chị chồng em gửi cháu ngoại ở đây, cháu ngoại 16 tháng rồi, con em được gần 7 tháng, ông bà chỉ thương cháu ngoại thôi, còn thằng ku con e cứ như...con hàng xóm vậy, ông bà lúc nào cũng bế cháu ngoại, em mà lui cui trong bếp thì cháu nội cứ để đó cho tự thui thủi chơi 1 mình muốn bò đâu thì bò, ông bà còn bận cho cháu ngoại ăn, cháu ngoại bị muỗi cắn tí là ông lo sốt vó lên ấy, còn cháu nội cứ để mặc nó ngồi đó k thèm ngó đến. Em đang trong bếp ra thấy con ói đầy hết, mà ông bà thì đang cho cháu ngoại ăn, thương con muốn khóc luôn các mẹ ơi. Có khi e phụ mẹ chồng nấu cơm, để 2 thằng cháu cho ông trông ở ngoài phòng khách, cháu ngoại khóc, bà hỏi tại sao, ông bảo nó đòi đi ra ngoài chơi mà t phải trông 2 đứa, bà bảo thì ông cứ bế nó ra ngoài chơi còn thằng này cứ để nó ngồi đó có sao đâu (con em mới 6.5 tháng các mẹ ạ). Em mà nấu ăn không vừa ý cháu ngoại (còn 1 đứa 6 tuổi nữa) là bà khó chịu ngay, đang ngồi ăn cơm nó đòi uống nước e đưa ca nước cho nó rót uống, thế là bà khó chịu đang ngồi cạnh em đi qua rót nước cho cháu rồi nói nó đang ăn thế này làm sao mà rót được. Sáng hôm trước chồng em ở nhà, đang cho con ăn thế là bà giục đi ăn sáng nhanh đi còn chở cháu đi với (con bé 6tuổi ấy ạ) để thằng ku ở nhà bà cho ăn cho, bình thường vk ck e mà ra ngoài ăn là bà chửi phung phí, rồi so sánh với con gái của bà này kia mặc dù vk ck e đâu có xin tiền bà, hàng tháng vẫn đóng tiền ăn, vậy là vk ck e cho cháu ăn nhanh rồi về vẫn thấy chén cháo của con em còn đó, vậy là e tiếp tục cho con ăn hic. E tranh thủ ăn cơm xong rửa chén để bế con, rồi lại dọn bát đĩa xuống rửa, nó nói, mợ rửa chén thì lo rửa đi chứ, bà cũng không nói gì, đang mở quạt vậy nó chạy lại ngồi trước quạt rồi la ầm lên sao mở quạt ngay mặt con vậy, bà kêu lại tắt quạt cho nó, lúc sau nó lại ngồi rồi lại la vậy, bà lúc này bực mình quát :thì mày tắt đi. Em không biết sao cho vừa lòng bà. Cháu bà hỗn lắm, nhưng bà cứ muốn e hầu hạ nó, bà muốn em phải coi nó như bà hay sao ấy, không vừa ý nó là bà khó chịu ngay. Nói chung bà chỉ biết cháu ngoại, còn em và con là đồ thừa thải, lúc trước e sao cũng được, nhưng giờ có con rồi thấy tội con lắm các mẹ ơi, nhìn con lúc nào cũng lủi thủi 1 mình thương lắm.