Phải thế nào khi chồng bảo đã quên mất tình yêu dành cho mình
Em buồn quá, cảm giác thật là kinh khủng. Khi em lập topic trước đó thì em ko nghĩ mọi chuyện lại tệ đến mức thế này
Trước đây em luôn nghĩ một ngày nào đó khi chồng mình có người khác hay ko còn yêu mình nữa em sẽ dễ dàng giải tán và vượt qua nhanh chóng. Nhưng ko trải qua thì sao biết cảm giác đấy lại tồi tệ đến thế nào.
Cuối cùng sau bao nhiêu ngày chất vấn chồng em cũng thú nhận là có "hứng thú" với cô bé đấy nhưng chỉ thế ko hơn. Sau một hồi phân tích các kiểu, thì chốt lại là anh ko nghĩ anh tệ thế với em, nếu anh là em thì anh đã từ bỏ lâu rồi, có lẽ li dị là giải pháp tốt nhất.
Chiều nay em có nhắn tin cho chồng bảo là "nếu anh thật sự yêu ai đó thì anh sẽ cố gắng níu giữ và mang lại hạnh phúc cho người đó.sau bao lâu yêu nhau và cưới nhau cái em nhận được là anh xin lỗi, anh ko xứng đáng với em, li dị là giải pháp tốt nhất.thật sự anh đã từng bao giờ yêu em chưa?"
Chồng em trả lời "a đã rất yêu em, nhất là thời gian đầu.sau đó tình yêu đấy xung đột với bản thân anh thì anh cũng thường xuyên bị rối, anh cũng nghi ngờ bản thân.bây giờ anh nhìn nhận em là vợ anh, là mẹ của con anh ,quên mất dần tình yêu đấy..."
em nên hiểu sao về tìn nhắn đấy đây?Em bây giờ rối lắm, chẳng biết làm thế nào cả. Con em mới có 5 tháng , đã biết gì đâu, con nhìn mẹ khóc mà cứ cười toe toét....