Em chào các mẹ, em là cư dân mới của webtretho, chân ướt chân ráo vào đây rất mong được các mẹ tâm sự, chia sẻ cùng em. :D
Chả là em đang phải lòng anh Tây và chuẩn bị "chống lầy" các mẹ ạ, dạo này em hay lang thang vào forum để xem kinh nghiệm đi trước về việc yêu và kết hôn với người nước ngoài. Định ngấm ngầm vậy thôi nhưng có chị cùng phòng gợi ý cho em: “Sao không viết truyện đi, truyện của cô mà viết thì có mà thành tiểu thuyết ngôn tình mất”. :v
He he he, vậy là em nảy ra ý định viết truyện. Nhân lúc rảnh rỗi, em hồi tưởng và gõ mõ kể truyện, các mẹ đọc mà thấy vui thì like và comment cho em phấn khởi, lấy tinh thần kể hết câu chuyện. Mẹ nào lỡ ném đá thì cũng ném nhè nhẹ thôi nhé, kẻo vỡ đầu, tội thân em. TT