Em lấy chồng được 6 tháng thì phải nuôi chồng đủ 6 tháng. Tất cả trong ngoài chỉ mình em lo. Tiền nhà, điện nước, ăn sáng trưa chiều tối, đám tiệc... Công việc của chồng không đủ tiền cho bản thân chi tiêu. Biết rằng vợ chồng thì phải thông cảm nhau lúc khó khăn nhưng em buồn và mệt mỏi quá. Nói thì sợ chồng buồn.


Cưới nhau phần lớn cũng là e lo. Ngày trước chồng làm cũng khá, nhưng giờ thì bèo bọt không biết khi nào mới cải thiện. Việc này ảnh hưởng đến tâm trạng em ghê gớm, lấy chồng để được bảo vệ che chở mà giờ toàn mình em phải lo lắng. Nhà chồng cũng khá giả, tỏ ra rất danh giá, cứ cho em là dân tỉnh lẻ, lấy được chồng e là phứơc đức mấy đời nhà em nhưng ai có biết là e phải cáng đáng như thế nào đâu?


Không biết phải diễn tả tâm trạng em như thế nào...


Có ai như em không?