Chào các ss!


Em mới gia nhập diễn đàn, em có 1 vấn đề này ko biết nên thế nào, mong các ss giúp đỡ!


Nhà em chỉ có 2 anh em. 2 anh em đều đã lập gia đình và ko ở nhà cùng bố em. Bố em ở có 1 mình. Em mới lấy chồng có 1 tháng thôi, rất thương bố em vì phải ở 1 mình, nhưng anh chị của em thì vô tâm, ko muốn về ở cùng bố, nên em cũng ko biết làm thế nào.


Mẹ em mất được hơn 1 năm nay rồi. Nhưng từ hồi mẹ em mới mất được 2,3 tháng, bố em đã có bồ luôn.


Anh em nhà em cũng nói với bố em là nếu bố lấy vợ thì ko ai phản đối, nhưng h già rồi, nên tìm người nào phù hợp. Còn bà người tình của bố em bây h thì cả anh em em và tất cả họ hàng nội ngoại nhà em đều phản đối (Bố em công khai đến mức đi đâu cũng đưa đi, đưa bà này về wê thăm ông bà nội em mấy lần)


Bố em năm nay đã 55t. Còn bà kia :


- Khoảng 4 mấy gần 50t, nhìn vẫn trẻ trung, mà ăn chơi lắm. Bà này ăn mặc thì rất xì tin, áo phông wần ngố, tóc ép thẳng, xăm mắt xăm môi, make up đủ cả, lại còn hay thik đi ăn uống nhậu nhẹt, nhảy đầm nữa :Sad:.


- Tính tình rất thảo mai. Ngay lần đầu gặp em, em thấy ưỡn ẹo nhõng nhẹo với bố em em đã ghét rồi. Lúc bà này theo bố em về wê nội em, lại nhõng nhẽo trước mặt họ hàng nhà em, nên cả họ đều ghét, bảo là thảo mai wá.


Bố em thì hiền lành, nên em thấy bố em nghe lời bà này lắm.


Từ hồi bố em cặp với bà này, suốt ngày 2 người đi chơi, đi xem phim, đi đâu cũng đi cùng nhau, như thanh niên luôn.


Bố em làm được bao tiền chắc đi du lịch với bà này hết. Mới cặp với bà này được 1 năm nhưng bố em đưa bà ý đi du lịch khắp nơi : Trong nước thì Hạ Long, Lạng Sơn, miền Nam, miền Bắc đủ cả. Nước ngoài thì Sing, malaysia, Trung Quốc...


Em thì thương bố em vì hồi trước ko hay được đi nhiều nơi, nên thấy bố em đi thì cũng ko ý kiến gì, chỉ tức là toàn đi cùng bà ý :mad:


Bây h bố em lại còn có ý định cưới bà ý nữa.


Bố em biết là em ko thích bà ý, nên cũng dỗ ngon dỗ ngọt để em khỏi ghét bà ý.


Nhưng mà em thấy thứ nhất là bố em ko hợp với bà ý. Thứ 2 em thấy bà ý lấn lướt bố em, nói gì bố em cũng ok, nên em sợ sau này về bố em sẽ chịu thiệt. Thứ 3 là cả họ hàng nhà em đều ghét bà ý, nên cưới nhau về chỉ làm cho mọi người ghét thêm, QH càng thêm căng thẳng.


Tất cả những điều này em đều có nói với bố em hết rồi, nhưng bố em vẫn khăng khăng như thế.


Bố em mê muội lắm rồi, bảo với em là: Ai phản đối bố ko cần biết, ko wan tâm. Cô ý wan tâm đến bố (thì thảo mai mà), mà cô ý cũng có nhà riêng, nên chắc chắn sau này ko có chuyện tranh giành nhà cửa gì đâu ( em chả tin, vì bà này nói gì bố em cũng OK mà)


Em ko biết phải làm thế nào bây h, em ghét bà ý lắm, mà bố em thì như thế.


Cả nhà có cao kiến gì giúp em khuyên bố em ko cưới bà ý nữa ko ah :Crying: