Tôi năm nay 23 tuổi, vừa tốt nghiệp xong đại học và chưa đi làm. Thời gian này đang ở nhà chờ kết quả thi và chờ lấy bằng. Nói chung riêng về vấn để học hành và công việc đã đủ làm tôi lo lắng và đau đầu rất nhiều rồi nhưng chuyện gia đình còn khiến tôi mệt mỏi hơn nữa. Hiện nay trong gia đình chỉ còn mỗi mình tôi, anh trai tôi đã hi sinh cách đây 2 năm trong một lần làm nhiệm vụ ( anh trai tôi là cảnh sát cơ động), Nói đến chuyện buồn thì cũng đã qua nhưng nỗi đau về sự mất mát thì vẫn còn dai dẳng mãi nhưng tôi không muốn nói đến chuyện bi thương này mà chuyện làm tôi nhức nhối chính lúc này là chuyện về bố mệ tôi. Sau khi anh trai tôi mất, được một thời gian thì bố tôi có dấu hiệu ngoại tình, muốn đi tìm người phụ nữ khác và kiếm con với người đó vì mẹ tôi đã chạy chữa rất nhiều và không có khả năng sinh con. Sự thật này làm tôi thấy hụt hẫng và quá bất ngờ vì trước giờ bố là người khó tính, bảo thủ và luôn nghiêm khắc với con cái, ông không cho phép chúng tôi làm bất cứ điều gì để mang tiếng xấu và ảnh hưởng tới hình ảnh của gia đình. Việc bố tôi đi ngoại tình là điều gây bất ngờ cho tôi nhưng với mẹ tôi thì không, bà đã biết sẽ có ngày này vì bố tôi là con trưởng, luôn muốn tìm kiếm con trai để nối dõi. Nhưng qua tìm hiểu thì tôi được biết đó không phải là mục đích chính của bố mà lý do là vì bố quá mê muội người đàn bà kia, đến nỗi thời gian tôi ỏ nhà, ông thường lẻn đến chỗ người đàn bà kia vào ban đêm và cho tận sáng mới về, tôi biết nhưng cũng không thể nói được gì, nói chung những chuyện tế nhị thế này tôi không hề muốn nói tới hay khuyên nhủ gì nữa. Là một người đàn ông sống bao năm với vợ con mà khi có chuyện xảy ra lẽ ra phải đứng ra an ủi và làm yên lòng vợ con vì dù sao bố tôi cũng là người đàn ông duy nhất và là trụ cột của gia đình. Mẹ tôi thì đau lòng lắm, bà hay bắt gặp bố tôi qua đêm hay ở trong nhà người đàn bà đó và cũng nhiều lần bà bắt gặp bố tôi mang gà, trứng...hay những thứ khác của nhà cho người đàn bà đó. Nói thật chỉ cần những hành động đó thôi tôi cũng đủ biết bố tôi đã phải lòng người đó đến mức nào, không phải nói quá nhưng việc mang đồ của nhà đi cho người tình là một điều không ai có thể chấp nhận được. Anh trai tôi mới mất còn chưa thay áo, sự hi sinh vẻ vang của anh vẫn còn rạng rỡ cho gia đình và xóm làng, thế nhưng bố tôi đã làm lu mờ tất cả, nhiều khi nghĩ tôi thấy rất xấu hổ. Tôi đã đọc rất nhiều và trên thực tế cũng chứng kiến rất nhiều những người cha, người mẹ còn đau khổ hơn thế nữa nhưng họ vẫn chung thủy, sống mạnh mẽ và ý nghĩa hơn cho người thân, bạn bè, thiết nghĩ có phải bố tôi chỉ biết sống cho bản thân ông, ông chỉ cần thoải mái cho riêng ông còn không quan tâm đến vợ con giờ này thế nào, họ chịu đau khổ như vậy đã đủ chưa. Hôm nay mẹ tôi lại bắt gặp bố tôi đang ở nhà người đàn bà đó nửa đêm và bà đã quyết đinh viết đơn sống li thân, chia và quy định lại tài sản. Mẹ có hỏi ý kiến tối liệu còn cách nào khác không, tôi thực sự không biết phải thế nào để mọi chuyện ổn thỏa, giữa bố và mẹ tôi không muốn phải theo người này hay bỏ người kia, cho dù sai hay đúng thì họ vẫn là những người cuối cùng mà tôi yêu thương nhất trong gia đình này. Hãy cho tôi biết tôi phải làm sao?.