Phải làm thế nào cho pn bớt khổ các chị nhỉ??? Em khổ tâm quá
Em mong các chi hãy sáng suốt cho em lời khuyên với ạh em đang buồn và tuyệt vọng quá......
Chồng em là niềm tin là hy vọng của em. Từ ngày quen chồng em dường như mơ mộng 1 thế giới hp như thiên đường. Cưới chồng rồi em vẫn 1 mực tin yêu chồng hết lòng với C.
Chồng em luôn chê bai em ( nào là xí ăn mặc sến, nói chuyện khô khan ko ngọt ngào ). Trong khi ai cũng nói em dễ thương dễ gần biết cách nói chuyện. Em rất buồn vì trong mắt chống mình tệ thật tệ.
Công việc chồng thường hay về trễ lắm, Có khi 3 4h sáng mới về nhưng vẫn dt liên tục hay nt cho em. Hoặc bất cứ khi nào em alo hay nt đều trả lời hoặc bắt máy ngay. Thế nhưng.......... EM đang ước gì đừng có chữ nhưng các chị ạh. Tại sao em lại ko thể tin tưởng dc chồng 1 phút giây nào. Cứ thỉnh thoảng em lại nghĩ vẩn vơ chồng lừa dối em có người khác.
Hết lần này đến lần khác chồng nói dối em dù việc chẳng ra làm sao.. Và có những câu phát ngôn làm em rợn óc.
CHuyện 1:
Có dt gọi tới thì ox em bắt máy :_ Gì thế nhóc..abc.. . EM nghe tiếng con gái rõ ràng nhưng vẫn hỏi chồng là ai vậy? Vì em ko thích c em ngọt ngào với pn khác thế kia. Thì chồng em nói là thằng B..... ( tại sao phải nói dối em )
Chuyện 2: Có dt bạn gái cũ nhờ việc gì đó ( em là chúa ghét ny cũ của chồng vì nó rất đáng sợ chỉ chầm chực páh vỡ gd em thôi)
_ Giầu em đi giúp nó ( em sáng sớm theo dõi phát hiện )
Chuyện 3:
_ Có dt nt cho chồng em xưng ox, bx, Khi đó 2 vc em giận nhau cứ thấy chồng em nt hoài em khó chịu nên lén xem và phát hiện. ( chỉ có tn đến chứ tin đi thì ko thấy ). Vụ này em làm to muốn chia tay ngay dứt khoát thì sdt đó là số khuyến mãi chồng em nói sẽ đều tra rõ lấy lại lòng tin với em. EM bỏ qua vì con chút niềm tin và chờ đợi
Chuyện 4:
_ Số dt khác của chồng em ( chồng em xài 2 số ) thấy có mẩu tn là: " Em biết a là ai rùi nè thưởng em gì "
_ EM liền lấy sdt khuyến mai của em gọi lại nghe coi nam nữ thì là nữ các chị ạh:
_ Em im lặng ko tra hỏi nhưng tối em có nt cho chồng rất dài đại ý em quý gd này. EM rất yêu chồng pla pla... Chồng em gọi dt hỏi em này nọ lọ chai tại sao nghĩ vẫn vơp gì vậy chồng ko làm gì có lỗi với v đâu
_ Tối em nc với chồng nói lúc sáng thây dt chồng có tn ai nhăn gi đó. Chồng nói àh thằng nhóc bên phường
Nói dối và nói dối với những việc như thế em vô cùng mệt mỏi, em buồn lắm ko thiết tha gì chồng.
CÂU TUYÊN NGÔN CỦA CHỒNG EM ( VÔ TÌNH THÔI ):
_ Thằng B nó chung tình nên giờ nó thiệt thòi con vợ nó..abc..
_ EM khó khăn quá mấy cái đ1o chỉ là trò chơi của a thôi ( khi em nói sao a hay bỡn cợt nguoi con gái khác )
EM rất buồn và sợ khi cứ vào wtt thấy các ông chồng cứ ngoai tình phản bội vợ mình. Em cứ ám ảnh đều đó trong đầu nhất là chồng em hay gạt em như thế. EM chẳng thiết tha nc với chồng em.A đi đâu làm gì với ai em mặc kệ. Nhưng lòng vẫn co thắt từng cơn đau đau đau.......