Hiện tại mình đag rất là bức xúc. Mình lấy chồng vì ở riêg nên k mất lòng ai trong gia đình chồng, chồng cũng là 1 người hiền lành biết nhịn vợ. mình là 1 người luôn muốn được sống trong không khí thoải mái nhà cửa sạch sẽ, nên nhà cửa lúc nào cũng sạch sẽ gọn gàng. Dạo này a chồng mình hay xuống nhà mình ngủ lại cả ngày đêm ( vì nhà mình có wifi), ăn uống gì là vứt đấy trong khi mình vừa dọn dẹp xong, từ cái ly tới cái chén, từ tàn thuốc tới nhà wc, mình lại sắp sinh mà cứ lòng vòng cả ngày dọn dẹp, mình nói chồng thì chồng nói mình sống k thoải mái, phải chăg thoải mái là sống trong cái môi trường dơ bẩn bề bộn?, nói chồng k được mình nói thẳg a chồng mà vẫn chứng nào tật đấy, ổng lại hay ngủ trễ cứ nằm mở wifi cả đêm, xem phim ầm ầm, chai nước uốg xong vứt đầy ta đấy. Rồi cả chị chồng cũng v. Có khi ăn cơm xong để cái tô chình ình trên bàn phòng khách rồi đứg dậy đi, bày xả cái j ra rồi cũng k dọn lại gọn gàng được. Mình đã nói ý bao nhiêu lần mà vẫn xem như k. Rồi bạn bè của chồng tới chơi mà cứ nằm ườn ra giữa nhà, rồi nằm lăn lóc trên ghế, mình điên quá mới nói thẳg là qua nhà chơi thì ngồi cho đàng hoàng chứ đừg có nằm vậy (do mình sẽ sinh con gái nên k muốn ai là đàn ông tùy tiện ăn nằm ở nhà mình). Chồng mình thì cứ sợ mất lòng, vợ bụng to đi thôi cũng đã mệt lại thêm đau lưng mà k nghĩ được cho vợ tí nào, cứ sợ ng khác buồn mà thà để vợ dọn dẹp hay để ng ta bày rồi mình dọn. Dần dần thấy nhà mình như cái nhà trọ vậy. Mình phải làm sao đây?. Để như vậy mình rất khó chịu, nhưg k dọn lại càg khó chịu hơn.