thật sự mình rất khổ tâm và không biết nên làm ntn cho đúng. Mình cần lời khuyên!
Mình và chồng, biết hau khi anh cùng anh trai mình về quê nghỉ tế, rồi tình cờ có sđt của nhau, vì 2 đứa cách xa nhau nên chúng mình chỉ có thể nói chuyện qua đt mà thôi. Tình yêu cũng lớn dần qua các cuộc trò chuyện!
Sau 4 năm quen và yêu nhau mình quyết định cưới cho dù gđ mình không thích. Thực sự khi ở bên anh mình thấy rất bình an và thanh thản, bao muộn phiền hằng ngày đều tan biến, mình rất hạnh phúc khi có anh bên cạnh!Mình hoàn toàn tin tưởng ở anh, không một chút nnghi ngờ, vì mình cảm nhận mình là tất cả với anh ấy.Nhưng chính ngày đi chụp hình cưới mình phát hiện ra anh có gọi và nt với một cô gái khác, rất mùi mẫn còn tình cảm hơn dành cho mình nữa. Mình rất sốc, cuối cùng anh giải thích chỉ là vui thôi không có ý gì và mong mình bỏ qua! Khi đó mình thấy anh quỳ xuống, run rẩy cầu xin tha thứ nên đã động lòng mà bỏ qua!
Tuy nhiên sau lần đó niềm tin của mình có phần giảm sút, mình có nghi ngờ và gạn hỏi mỗi khi có chuyện bất thường.Nhwnxw lúc đó, lúc nào anh cũng nói mình là duy nhất của anh, anh không có ai khác đùng có ép anh.
Và rồi, bây giờ sau 5 năm chung sống, anh vẫn đi làm xa mình nhiều lần ngỏ ý về quê làm để gần vợ gần con nhưng a luôn lấy lý do còn trẻ đi xa để kiếm ít tiền sau này còn lo cho con cái, chứ về quê thì không sống đủ. Nhiều lần mình nói, mình không cần chỉ cần có chồng con bên cạnh là đủ, người khác sống được thì mình sống được. Anh nói để anh đi vài năm nữa rồi sẽ về.
Nhưng mới đây mình lại phát hiện ra điều bất thường và anh đã dối mình! Trước tiên, là cái mặt dây chuyền anh mua tặng mình trong dịp về quê, anh nói anh mua ở nơi anh làm đem về, mình hoàn toàn kông suy nghĩ gì cả cho đến khi mình gặp cô cháu gái ( ngoại cô bé và má chồng mình là chị em ruột) cũng có cái mặt dây chuyền y như mình. Và qua nói chuyện mình biết được cái mặt dây chuyền cô bé đang đeo là mua tại quê, tại tiệm vàng abc đó. Mình nhìn kỹ lại dây chuyền của mình thì mình cuãng thấy có kí hiệu của tiệm vàng abc đó.
Về nhà mình hỏi anh thì anh vẫn cương quyết nói mua ở nơi đó ko phải ở quê, rồi mình chỉ kí hiệu của tiệm vàng đó cho anh thấy anh ấy nói lỡ nó có nhiều tiệm vàng trên toaanf quốc thì sao. Nhưng mình được biết tiệm vàng đó chỉ có tại quê mình thôi. Tuy nhiên mình cũng không nghĩ gì vì biết họ là cậu cháu của nhau và hơn nữa cô bé đó cũng có gia đình con cái đoàng hoàng rồi.
Cho đến mới đây, mình biết cô bé chuyển công tác đến tỉnh khác gần nơi anh ấy làm việc. Và ;lần cuối cùng anh về thăm mình gần đây mình thấy hình cô bé trong đt của anh. Mình vờ không biết và hỏi lâu nay có gặp cô bé đó không? Anh trả lời là không, anh không quan tâm. Mình để yên mọi chuyện đến khi vào phòng ngủ mới hỏi lại và đưa hình cô bé trong điện thoại để anh xem, và hỏi anh gặp khi nào mà chụp hình đó! Một lần nữa anh trả lời với mình anh chụp hình đó cách đây mấy tháng khi gặp 2 vợ chồng cô bé trên đó! Tiếp đó, mình chỉ vào chi tiết hình ảnh, ngày chụp cách hiện tại có mấy ngày thôi, mình cần anh giải thích nhưng anh cứ ỡm ờ và nói không hiểu tại sao lại là ngày đó. Mình tiếp tục chỉ "dòng thời gian" trong đt ngày nào chụp hình nào và mình khẳng đình ngày đó anh gặp cô bé và chụp hình cô bé nên mới có. Lúc đó anh mới thú nhận, ngày đó anh đi mua hàng và đón xe bus hơn 60Km để đến thăm. Mình hỏi tại sao nói dối mình, anh nói vì mình ghen trong vụ mặt dây chuyền nên anh nói dối để mình không buồn. Mình hỏi tại sao tất cả các cuộc gọi tn hẹn gặp đều xóa mà sao ko xóa luôn cái hình để mình phải sn thì anh trả lời anh thấy mấy cái hình không quan trọng.
Thực sự đến đây mình vẫn luôn rối răm không biết mình nghi ngờ có quá đáng không vì họ là hai cậu cháu.
Nhưng nếu không có vấn đề gì, tại sao có thể nói dối mình để che dấu điều không đáng che dấu?
Mình luôn suy nghĩ về điều này, nếu nghi ngờ thì thấy tội lỗi, nhưng không nghi thì không được! Có ai cho mình lời khuyên thỏa đáng không? Thực sự mình đã mất hết niềm tin ở chồng rồi!:((:((
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1