các mẹ ơi...có phải khi vợ chồng còn trẻ quá nên có rất nhiều những thứ chưa thể hoà hợp đc với nhau?vợ chồng e có 1 bé trai 2 tuổi & e đang mang thai 1 bé gái qua năm sẽ sinh...nhưng gần 2 tháng nay chồng e đổ đốn...k lo làm ăn,cắm đầu vào chơi game online( hắn nói chơi game kiếm ra tiền...cái game MU j đó ).bỏ bê tất cả( bình thường thì chồng e vẫn phụ giúp e trong việc kinh doanh) e và chồng e việc ai người đấy làm gần 2 tháng nay rồi ạ,có ngày t
hì nó đi từ sáng sớm đến đêm khuya mới về ngủ rồi sáng hôm sau lại đi sớm...cứ ngày này qua ngày khác như vậy.. 2 vc cũng k ai nói chuyện với ai.ban ngày e đi làm có hôm gần hết sữa cho con.ng nhà nói ba nó mua sữa thì chồng e nói " kêu má nó mua" e nghe kể lại mà lòng đau thắt lại.chồng e nó đầu tư vào game bnhiu tiền cũng đc.nhưng đến tiền mua sữa cho con mà cũng tiếc thì e hết chỗ nói rồi.rồi nhiều hôm hắn thiếu tiền mua đồ trong game hay j đó hắn quay qua kêu e đưa tiền LƯƠNG hàng tháng hắn phụ e làm
:(e k đưa & nói tiền kiếm đc tôi đóng vào các khoản chi tiêu trong Gđ( tại e ở chung với GĐ nhà chồng các khoản trong nhà e đều đóng) rồi mua sữa mua bỉm cho con.Nói vậy xong hắn lại quay qua chửi rủa e là tao làm như làm không công cho mày vậy đó...Có phải chồng e là 1 người quá nhỏ mọn & ích kỉ k mọi người...thật sự 2 tháng nay e bị stress rất nặng.nước mắt lúc nào cũng trực tuôn ra,e k muốn kéo dài tình hình này hoài.e sợ sẽ ảnh hưởng đến e bé trong bụng e...e muốn li hôn.nhưng cứ nghĩ đến đứa bé sắp ra đời e lại k lỡ:( e phải làm sao đây mọi người cho e lời khuyên đi ạ
:((