Vợ chồng em hiếm muộn đã 3 năm,em đã từng có thai 1 lần nhưng không biết nên để bị sảy,từ đó đến giờ em chưa có lại. Em bảo với chồng em là: vợ đi xin con nuôi về nuôi nhé!.


- Giờ chưa phải lúc sẽ có thôi


- nhưng mà mãi không có rồi,nếu vợ không có thật thì sao. Mà nuôi con nuôi thì làm sao chứ? đầy đứa mình yêu thương nó thì nó còn có hiếu hơn con đẻ mà.


- Vợ cứ nghĩ đơn giản,nuôi 1 đứa bé đâu phải dễ


- Học xong vợ sẽ đi làm,vợ nuôi nó,không động đến tiền của chồng là được chứ sao.


- Tự dưng nhặt được 1 đứa thì nuôi nó chứ giờ đi đâu mà nhận chứ?


- Vợ sẽ xin được,giờ nhiều đứa con gái lầm lỡ không nuôi được thì vợ xin,không thì vợ ra các trung tâm bảo trợ xin



Em nghĩ nuôi con nuôi vừa làm phúc giúp nó có 1 mái ấm,giúp nó học hành đàng hoàng,dạy nó nên người vừa giúp cuộc sống vợ chồng thêm tiếng trẻ thơ nhưng chồng em chưa muốn mà vợ chồng em thì cũng chưa có nhà riêng,lương của anh ấy thì được có 4,5tr,em thì đang đi học tiếp.Liệu em có nên nhận con nuôi không mọi người?