Xin chào mọi người.


Thật lòng là em rất buồn và bối rối khi chia sẻ những điều này. Là 1 nam sinh viên năm cuối xa nhà, những ngày về quê em phát hiện cha mình có nói chuyện xưng anh em với 1 người phụ nữ khác. Những lần đầu em vô tư không coi là quan trọng, nhưng hôm nay nghe cha vẫn nói chuyện điện thoại với người phụ nữ đó, em vô tình nghe lén được, nào là "anh cho 1 miếng đất để làm ăn..." em giả vờ đi lại thì cha tắt ngay điện thoại và giả vờ như không có gì, em hỏi ai thì cha nói là ông bạn thôi, nhưng cớ sao phải dập máy đột ngột như thế,loa rất to và đó là giọng phụ nữ. Mẹ em vì gia đình và lo cho em học đại học nên đã từ quê lên Tp HCM làm để có chi phí gửi về nuôi em, mẹ đã đi từ ngày em bắt đầu vào đại học, hàng tuần cha mẹ vẫn nói chuyện với nhau qua điện thoại, mỗi tháng mẹ có về quê 1 lần. Em hiện tại rất shock khi phát hiện ra điều đó, em không biết phải làm sao, vẫn chưa ai biết chuyện này, hiện cha vẫn rất thương 2 anh em chúng em, cha vẫn nói chuyện và quan tâm em, nhưng em thật sự không thể chấp nhận được điều đó, cha em chỉ làm nông thôi. Mong mọi người cho em lời khuyên. Áp lực việc làm khi sắp ra trường, áp lực chuyện gia đình khiến em gần như gục ngã.