Phải làm sao khi biết quá khứ kinh khủng của chồng??
Em và chồng kết hôn được 6 tháng. cưới nhau được 2 tuần em và chồng dự định đi tuần trăng mật thì vô tình em đọc được tin nhắn trên facebook của chồng và người yêu cũ từ 1 năm trước.
Cô ta trách móc chồng em, hối hận vì đã bỏ đi đứa con của 2 người. Những dòng chữ cứ nhảy múa trước mặt khiến em bủn rủn tay chân. Em bật khóc vì không nghĩ chồng mình lại như vậy.
Em đã rất hối hận vì kết hôn mà không tìm hiểu kĩ về quá khứ của chồng, em chỉ biết chồng và người yêu cũ chia tay do bị gia đình chồng em phản đối. Hiện tại cô ta đã có gia đình và con nhỏ.
Kèm theo thời gian đó e nhận được tin nhắn của một số lạ. Em biết là cô ta, em cũng không nhắn lại vì em nghĩ giữa em và cô ta không có gì để nói với nhau. Chồng em hiện tại đã không còn liên hệ gì với cô ta, cắt đứt hoàn toàn em biết chắc vì chính cô ta nói vậy.
Em đã rất buồn, nhưng do chồng em cũng rất quan tâm và tốt với em nên em nghĩ ai trong quá khứ cũng có sai lầm. Anh ấy cũng vậy.
Em cứ nghĩ như thế và tránh không va chạm với người yêu cũ của chồng vì cô ta thỉnh thoảng vẫn gọi điện cho chồng em nhưng anh ấy không nghe và chặn số. Sau đó a ý thay luôn số.
Cô ta móc nối với mối quan hệ cũ chồng em xin lại số mới. Rồi một buổi chiều khi em và chồng đang xem phim thì thấy điện thoại chồng em có tin nhắn, em mở ra đọc thì e hoàn toàn suy sụp.
Thì ra trước đây chồng em và cô ra từng sống thử với nhau và sau đó có ý định kết hôn. Chồng em đưa cô ta về ra mắt và nói cô ta đã có thai,thì cả gia đình chồng em phản đối gay gắt, mẹ chồng hiện tại bây giờ của em suy nghĩ nhiều nên ốm. Anh và cô ta chia tay lần 1.Nhưng không được bao lâu họ lại quay lại do cô gái ấy níu kéo dữ quá.
*** Lí do vì sao nhà chồng em phản đối đến vậy: Vì gia đình nhà cô ấy li hôn, bố mẹ mỗi người một nơi, mẹ cô ta bỏ đi từ nhỏ.
- Cô ta từng yêu 2 người trước và từng nói có thai để ép 2 nguwoif đó cưới mà cả 2 gia đình đó đều nhất quyết không chịu. Chồng em có thể là nạn nhân thứ...( thông tin này do bố chồng em tới tận quê cô ta tìm hiểu) vì thời gian đó chồng e đòi cưới bố chồng e thấy a ấy quyết tâm quá nên định đồng ý nhưng để chắc chắn nên đi tìm hiểu.
Sau khi biết những thông tin kia bố chồng e nói chết cũng không đồng ý. Do sức ép nhiều phía họ đã đi phá thai ( lần 1). Sau khi phá thai họ vẫn tiếp tục yêu nhau duwois sự phản đối của nhà chồng em.
Còn việc sống chung nhà chồng em không hề hay biết vì chồng e làm xa nên thuê trọ.Cuối tuần hoặc thỉnh thoảng mới về.
Rồi cô gái đó mang thai lần 2. Lần này chồng em đòi cưới bố mẹ chồng em bất đắc dĩ đành xuôi và mời gia đình cô ta lên nhà chơi thăm nhà để chuẩn bị cho lễ cưới. Nhưng khi gặp gia đình cô ấy thì nhà chồng em không thể chấp nhận vì gia đình cô ta quá tạp nham, và do đã ko thích cô ta ngay từ đầu. Nên tối hôm đó bố chồng em gọi chồng em tới nói chuyện và nhất định phản đối. nếu anh cứ kiên quyết thì ông sẽ từ. Anh tức giận và chia tay cô ta lần 2.
Họ lại phá thai lần 2. Sau đó cô ta dọa tự tử cắt tay, chồng em lại quay lại yêu cô ta và không được cuwois xin gì, đây là khoảng thời gian anh ấy bắt đầu chán nản cô ta, mệt mỏi vì phát hiện ra cô ta lén lút quan hệ với người đàn ông khác nên anh ấy nghi ngờ những cái thai đó không phải của mình.
Nhưng mỗi lần có ý định chia tay cô ta lại đòi tự tử nên chồng em sợ không dám. Cô ta có thai lần 3 nhưng lúc này chính gia đình cô ta không đồng ý cho cưới, vì lần trước tới thăm nhà trai bố cô ta thấy mất tự trọng, nên nhất định không cho cưới, bắt bỏ thai ( cô ta phá thai lần 3).Họ chia tay
Sau khi bỏ thai gia đình cô ta bắt về và bắt cô ta lấy chồng...Vâng! nhanh như 1 cơn gió cô ta lấy chồng sau khi chia tay chồng hiện tại của em 4 tháng. Trong sự đau đớn tột cùng. Yêu và hận.
Chồng e time đó ko còn muốn níu giữ cô ta vì 1 phần thấy chán nản, quá mệt mỏi do sức ép nhiều phía. Trước khi lấy chồng cô ta cungx níu kéo dữ dội nhưng anh ấy không quay lại.
Cô ta đi lấy chồng! vẫn nhắn tin nói yêu và nhớ chồng em. Rồi thời gian trôi đi thỉnh thoảng cô ta cũng nhắn tin nhưng chồng em đều không trả lời. Sau khi chia tay cô ta chồng em đã không công khai yêu và ra mắt ai nữa cho tới khi gặp em.
Thời gian trôi qua cô ta cũng dần yên ổn và quên đi thì biết tin chồng em sắp kết hôn.Mọi thứ lại ùa về khiến cô ta đau khổ, oán hận, sự ích kỉ che lấp. Cô ta oán hận vì phải sống với người mình không yêu suốt đời, sinh con cho người đó.Còn chồng em và gia đình chồng em vẫn sống hạnh phúc
Nên tìm mọi cách phá hoại cuộc hôn nhân của em.
6 tháng lấy nhau mà em nghĩ nó dài như 6 năm. Cảm nhận của em ư. em thấy ám ảnh, ghê sợ mỗi khi nghĩ tới những dòng tin nhắn của cô ta kể về quá khứ của họ.
Đã hơn 2 lần em muốn về nhà mình nhưng lại sợ làm bố mẹ buồn, lo lắng sợ dị nghị... và hiện tại chồng em cũng ko lăng nhăng ko làm gì có lỗi với em. Chỉ là quá khứ của a quá phức tạp quá nhiều dằn vặt và tội lỗi mà thôi.
Em ko biết tâm sự cùng ai nên chia sẻ lên diễn đàn. Cảm ơn mọi người đã đọc
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Chị đi chùa cầu nguyện nhiều vào, nếu trong 3 thai đó có con của chồng chị thì nó có thể...