Hôm nay em lên đây nhờ các mẹ tư vấn giúp. Giờ em đang khó xử quá. Em và chồng lập gia đình được 2 năm, 23 tuổi, có 1 bé trai được gần 2 tuổi. Chồng em là bộ đội nên công tác ở xa. Một năm mới được nghỉ phép khoảng 1 tháng. Vì quê chồng ở xa mà em lại làm việc ở thành phố, chồng công tác đóng quân xa nên em và cháu vẫn ở nhà ngoại tại hà nội, chồng quê Nghệ an mà em làm việc tại hà nội. Gia đình em có 3 chị em, em là cả, sau có 1 cô em gái đã đi lấy chồng, còn một cậu em trai năm nay 17 tuổi đang học cấp 3. Em hiện giờ không biết phải xử lý làm sao, nhà chật chỉ có 2 phòng, 1 phòng khách và 1 phòng ngủ thông nhau. Bố mẹ thì tối ngủ phòng khách, phòng trong có 2 giường, 1 giường em và con nằm và 1 giường cậu em trai nằm. Thời gian gần đây em phát hiện em trai em có nhưng biểu hiện không bình thường. Có một hôm khi đang ngủ say em giật mình tỉnh thì thấy có gì nóng nóng ở tay. mắt nhắm mắt mở em hình như có cảm giác có người vừa đừng dậy. Đến đêm hôm trước thì em thật sự sốc, tỉnh giấc vẫn cái cảm giác đó, trong bóng tối thấy cậu em trai đang đặt cái "của quý" đó vào tay em. Lại còn cà đi cà lại nữa:((. Thật sự em sốc, không biết xử lí sao, em chỉ vùng tay đi chỗ khác và quay người vào trong. Em thấy em em bò xuống giường về. Mấy hôm suy nghĩ nhưng không biết làm thế nào, cũng chẳng biết hay nên nói với cậu em không nữa. Giờ ngủ cũng không giám ngủ, đến hôm qua thì mãi tận 11h đêm mới ngủ, tầm 1h em tỉnh dậy bởi 1 cảm giác nóng nóng. Cậu em trai em vẫn tiếp tục và lúc em tỉnh dậy cũng là lúc em em xuất tinh ra đầy bàn tay em. Em không biết phải xử lí làm sao nữa, cậu ấy lấy giấy ăn lau tinh dịch trên tay em rồi lại về giường ngủ. Em trai em bị bệnh gì ạ, em muốn nói chuyện nhưng ngại không biết phải nói thế nào, không biết tình trang này diễn ra từ khi nào nữa, hồi xưa chưa lấy chồng thì thi thoảng buổi tối em tỉnh thì thấy cậu em nằm cạnh (hồi xưa chưa có giường cả nhà nằm ở dưới phản), nhưng lúc đó em cũng không nghĩ gì. Em cũng không dám tâm sự với chồng. Giờ em không biết phải xử lý ra sao.