Chuyện sảy ra đã 6 tháng rồi mà mình vẫn không quên được và đau lòng lắm. Mình phát hiện chồng ngoại tình khi mình mang thai 8 tháng, chuyện bắt đầu từ hai tháng trước và mình đã đẻ non ngay ngày hôm sau khi mình phát hiện ra. Sau đó là thời gian mình đau khổ và uất hận vô cùng. Mình hận chồng vì mình đã rất tin anh,rất yêu anh,rất tôn trọng anh và trong khi mình đang mang đứa con đầu lòng của hai đứa thì anh lại làm như vậy. Mình luôn sống trong lo lắng, chán ghét, và u uất. Mình mất lòng tin ở chồng hoàn toàn. Nhớ lại những khi anh lứa dối mình làm mình càng đau lòng hơn. Nhưng chồng mình cũng đã ân hận mình biêt anh cũng đã suy nghĩ và cố gắng để lấy lại niềm tin nơi mình. Nhưng nước đã tràn ly thì khó lấy lại lắm. Bây giờ mình chẳng tin những gì anh nói nữa sống vậy khổ lắm. Mình cũng muốn quên nhưng thật sự khó quá. Hãy giúp mình với.