Các mẹ ơi giúp em ý kiến với. Em đang bị stress về 2 vấn đề này:
-Hai vợ chồng lấy nhau gần 10 năm. Từ đó đến nay hai vợ chồng không hề quan hệ với nhau. Lúc mới lấy cố gắng lắm chồng chiều ý mình mới gần gũi 2-3 lần nhưng nói chung là không cảm giác. Từ đó vợ chồng mình chỉ là vợ chồng trên giấy tờ còn ngoài ra giống như 2 người bạn ở chung nhà. Anh không phải gay, cũng chẳng ngoại tình, vẫn rất thương mình, chiều chuộng mình chỉ cái là không có cảm giác muốn quan hệ với mình. Nhiều lần mình bắt gặp anh xem phim sex và tự sướng.
-Mình và mẹ chồng không hợp nhau nhưng vẫn phải miễn cưỡng sống với nhau. Bà làm cho vợ chồng mình căng thẳng đầu óc. Mình mất ngủ triền miên.
Mình thấy thương thân mình quá nhưng vẫn còn thương chồng cho nên chưa nghĩ đến chuyện bỏ nhau nhưng cứ đà này mình chỉ sợ sẽ có ngày mình sẽ tự giải thoát cho mình quá.