mình năm nay 27 tuổi.con trai mình đã 3 tuổi rồi.cháu đang đi học nhà trẻ,hiện giờ mình đang làm xa gia đình nhà chồng khoảng 90km.cách nhà đẻ mình 20km.con mình thì ở nhà với gia đình nhà chồng.Mình làm xa nhà,lương chẳng được bao nhiêu.có 3 triệu/tháng.Cơ bản gia đình chồng có điều kiện,Nhưng ngặt nỗi bố mẹ chồng khó tính quá,lại có phần ko thik con dâu vì mình chẳng có ngề nghiệp ổn đinh.Ngày trước mình đi làm,nhưng vì lấy chồng xa nên phải nghỉ việc,về nhà chồng là sinh con luôn,nên cũng ko xin được việc gì ổn định.mình học kế toán ra.Gia đình chồng tỏ ra coi thường mình lắm,mặc dù mình cũng biết làm hoa tươi,mình mở cửa hàng bán hoa tươi ở quê,cũng gọi là có thu nhập.ko phải phụ thuộc gì kinh tế nhà chồng cả.Mọi thứ chi tiêu cho 3 cái con mình tự lo được,mua sắm thêm về nhà những thứ lặt vặt,tủ lạnh,máy giặt,...vợ chồng mình ở riêng 1 thời gian.Nhưng sau vì chỗ mình thuê họ muốn bán nên mình ko thuê được nữa,về nhà ở cùng nhà chồng được 2 tháng,lương chồng mình làm nhà nước nhưng thấp lắm.có hơn 2 triệu 1 tháng thôi,nên nuôi thân chẳng đủ,cũng chẳng đưa tiền cho vợ đồng nào,mình thì về ở nhà vẫn còn 1 ít tiền để dành được,mang ra mua đồ lặt vặt như túi xà phòng,dầu gội ,sữa tắm mua sữa cho con,nên cũng ko có tiền đưa cho bố bẹ chồng,bố chồng mình lương 12 triệu 1 tháng.ông nội chồng mình cũng lương 5 triệu 1 tháng.có đứa em cô nó cũng có cửa hàng bán thuốc tây,mình nghĩ vc còn khó khăn,ko có tiền đưa mẹ chồng 2 tháng cũng ko có gì là quá cả.Nhưng đâu ngờ,chỉ ỏ nhà 2 tháng ăn bám thôi,mà phát sinh bao nhiêu chuyện.Cũng kể từ đấy mà càng ngày bố mẹ chồng càng chẳng coi mình ra gì,cảm thấy quá là mệt mỏi với kiểu sống như vây nên mình đành nhờ người tìm việc cho,dù xa gia đình cũng được.Mình cưới nhau 4 năm rồi,nhưng sau 4 năm chung sống,chẳng thấy ý nghĩa gì cả.chồng mình thì phụ thuộc vào bmc quá nhiều,ko lo được cho vợ con gì cả,lại còn phá phách,chơi bời,ngoại tình,ích kỷ với vợ.Gia đình nhà chồng thì 1 chữ tiền,2 chữ tiền,có tiền thì vui vẻ,không có tiền thì hạnh họe đủ kiểu,sống chỉ cần tiền thôi, Cuộc sống eo hẹp ,lương thấp,nên đều đều hàng tháng mình gửi cho mẹ chồng được 1 triệu,và mua sữa,quần áo cho con,có tiền dư ra là mua cho con hết,cái gì cũng nghĩ cho con đầu tiên,Mình đi làm xa nhưng 1 đến 2 tuần về nhà thăm con 1 lần,vc cũng chẳng có gì hạnh phúc,ko có đứa con ở nhà thì mình cũng ko muốn bước chân về cái gia đình đấy.Mình bức xúc vậy thôi,nhưng khi đã về nhà rôi,mình vẫn sống cho đúng đạo làm con dâu,còn vợ,làm mẹ.ko làm gì để gia đình phật ý thêm nữa.Điều đáng nói là tế dương lich này,cơ quan khác được nghỉ 4 ngày,còn cơ quan mình chỉ được nghỉ 1 ngày thôi.Chồng mình biết nên cũng bảo mình là cho con xuống đây thăm mẹ,tiện thể sang thăm ông bà ngoại luôn,bà ngoại thì đang ốm,cháu lâu ngày ko xuống chơi,ông bà cũng nhớ.Mà bà ngoại rất tốt với con rể,tâm lí với cháu,con mình chẳng thiếu thốn gì,nhưng bà có cái gì ngon mua gửi xe oto lên cho cháu,có gì đẹp lại mua gửi cho cháu,dù ít nhiều thì cũng là tấm lòng của bà,trên nhà chồng ai ốm ai đau bà cũng gọi điện hỏi thăm, nhưng ngược lại,gia đình nhà chồng chưa bao giờ biết gọi điện hỏi thăm bố mẹ mình 1 câu.Nhà mình ở thị trấn,còn nhà chồng ở quê.Vậy nhưng chồng mình chuẩn bị cho con đi thì mẹ chồng ko cho đi,bảo là ko đồng ý,mình chẳng hiểu là thế nào nữa.cách đây khoảng 2 tuần,vợ chồng mình có mâu thuẫn lớn,cả 2 thống nhất ra tòa,nhưng sau rồi,chồng mình nhận ra ko thể bỏ gia đình nên lại thôi,mà nhiều lần như vậy rồi,cả 2 bên gia đình đều biết.Ko dừng lại ở đó,mẹ chồng mình gọi điện cho mẹ đẻ mình kể tội con dâu,nào là hơn tuần nay ko gọi điện về nhà hỏi thăm cháu,nào là cãi nhau với chồng nó,thế nọ thế kia,mà chia sẻ với các mẹ như này nhé.chồng mình làm văn hóa,1 tháng đi công tác 3,4 ngày.thời gian đó mình thường xuyên gọi điện cho mẹ chồng,hỏi thăm con cái,gia đình,còn lại thì chồng ở nhà,ngày nào 2 vợ chồng cũng gọi điện bằng video,1 ngày mấy cuộc để mìh nói chuyện với con.nghĩ chồng đi vắng thì gọi mẹ chồng,chồng ở nhà thì sao lại cứ phải gọi,trong khi cư tuần 2 tuần lại về rồi.Mình đang bực ko chịu nổi.Biết phải làm thế nào với kiểu mẹ chồng như vậy đây.Nhiều lúc thấy bố mẹ chồng can thiệp quá sâu vào đời sống riêng tư.Còn nhiều chuyện ko thể tưởng tượng được tù cái gia đình này ko tiện nói ra,Nhưng mình nản quá các mẹ ạ.