Mình 35t làm Kế toán trưởng. Ngoại hình ưa nhìn, tính tình dịu dàng. Nhưng cuộc sống gia đình quá truân chuyên.


Khi kết hôm vừa được 3 tuần mình đã nhận thấy mình lấy nhầm người dù đã yêu nhau 3 năm. Mình người gốc bắc học ở HN nhưng gia đình chuyển hết vào Sài gòn và khi học xong mình cũng vào SG. Mình với ngoại hình ưa nhìn hiền dịu nên được khá nhiều người theo đuổi. Nhưng mình đã chọn anh người ngoại hình ko đẹp trai mọi mặt bình thường nhưng khi yêu mình thấy anh chịu khó, tự làm dù gia đình khá giàu. Mình sợ các anh công tử chẳng biết làm gì nên chọn anh. Ngờ đâu khi lấy nhau về hoàn toàn khác mình thất vọng hoàn toàn. Nhưng ôi lúc đó mình lại phát hiện có thai. Chuỗi ngày đau khổ bắt đầu từ đây một mình phải làm tất cả từ kình tế, con cái, gia đình nội ngoại anh chẳng giúp gì mà chỉ làm mình khổ sở thôi. Khi bé được 1 năm mình xin phép bố mẹ cho mình ly hôn. Mình không thể chịu nổi con người chồng mình nữa người chỉ coi mình là osin cho anh và kiếm tiền về cho gia đình. Nhưng gia đình bố mẹ anh chị khuyên bảo, chồng mình lúc đó cũng xin lỗi, hứa thay đổi mọi người khuyên thôi vì con nên mình quay lại ai ngờ cuộc sống yên ổn cũng được 1 tháng sau ngày quay về rồi tiếp tục chuỗi ngày chịu đựng. Dường như mình chỉ sống cho qua ngày và sau 2 năm mình quyết định ly thân đưa con về nhà ngoại sống. Nhưng cũng chẳng được yên vì chồng mình quá chí phèo hai nhà lại gần nhau cách nhau có khoảng 100m. Cứ viện lý do con và làm khổ mình. Gọi lên cty mình làm và làm nhục mình ở Cty quá xấu hổ với người chồng như vậy nên mình đã ly hôn và chuyển chỗ làm mới.


Cũng may mình làm ăn tốt mua được 1 căn nhà rồi cho thuê. Từ nhà nhỏ mình chuyển sang nhà lớn hơn. Rồi mình gặp anh. Anh là GĐ một công ty đối tác của mình. Sau một thời gian rất hợp tính nết và chúng mình làm bạn. Vì mình sinh ra và lớn lên ngoài bắc nên bạn bè thân thiết toàn ở ngoài đó trong này chẳng có ai mình gặp được người có thể nói chuyện, hàn huyên thì mình rất quý, rất trân trọng. Nhưng nếu chỉ dừng ở đó thì mình thật hạnh phúc. Nhưng sau 2 năm làm bạn và qua 1 trận ốm mình và anh đã vượt qua giới hạn. Sẽ chẳng là gì nếu anh chưa có gia đình nhưng anh đã có vợ ko những 1 mà là hai. vì a đã ly hôn một lần, Với mỗi người anh đều có 1 bé. Mình đau khổ day dứt, và mình ko chấp nhận làm người đi phá hoại người khác. Mình chia tay anh biết bao lần và đều bị anh thuyết phục quay lại. Và rồi mình có thai, lo lắng vô cùng nhưng anh nói mối quan hệ này là nghiêm túc anh có lỗi với vợ con nhưng anh thật sự yêu mình nên hay sinh con. và đợi anh 3 năm vì bây giờ anh đang bị nợ nần anh cần vực qua thời kỳ này và khi ra đi a phải để lại cho vợ con anh gì đó. Vì cô ấy ko có lỗi gì cả, lỗi là do anh.


3 năm đã tới mình cố gắng hỗ trợ anh trong kinh doanh nhưng vì gặp khủng hoảng kinh tế, kèm theo Nhật bị sóng thần mà a làm hàng chủ yếu xk sang Nhật. Nên nợ vẫn còn, Nhà mình cũng vào nằm trong ngân hàng cho anh lấy tiền làm ăn.


Giờ mình nhắc lại lời hứa của anh nhưng a nói cho thêm thời gian chẳng lẽ mình sẽ đợi cả đời. Mình quyết định chia tay anh và rút vốn. Nhưng nếu làm thế Cty anh sẽ phá sản, điều đó mình ko muốn vì dù sao anh cũng là bố của con mình. Nhưng nếu ko làm thế thì mình sợ mình sẽ lại ở trong vòng luẩn quẩn và ko thể thoát ra được. nên làm sao đây?