Năm nay mình 33 tuổi vợ mình 31. Đã có 1 đứa con gái 8 tuổi. Trc đây mình khi cưới nhau về mình vừa ra trường đi làm được vài ba tháng nên vẫn ham chơi, vô tâm k qtam đến vợ ,cũng như k tâm lý. Đến khi con gái mình đc 5 tuổi tình cờ mình ktra tin nhắn trên đt của vk thì thấy nt cho thằng nào: em nghĩ chỉ là đùa nhưng giờ e mới nhận ra rằng em yêu anh nhiều lắm. E định về đám cưới cái An một lúc rồi hai đứa mình đi ăn nhưng bạn bè rủ ở lại nchuyen nên thôi. Sau vụ đấy mình và vợ cãi nhau om xòm. Mình cũng đã xuống nước để nhà cửa êm thấm. Bẵng đi 1 tgian lại thấy nt cho thằng làm cùng với nội dung: vịt ơi e bảo thứ 7 này e về nhà sao lại k về nữa. E đừng buồn e cũng bảo với a là phải cố gắng cơ mà. Mình có tra khảo thì kêu mấy anh em chơi thân, nên có buôn dưa lê với nhau. Thấy lạ , vì tự nhiên đt lúc nào cũn khư khư bên ng trong tgian dài. Kể cả đi vệ sinh, tắm cũng cầm theo. Mình ra viettel store yêu cầu in toàn bộ lịch sử của số đt đấy ( sim vợ mình dùng trả sau mình đky tên mình ). Đến khi nv in ra gần 20 tờ hoá đơn thì giật nảy mình. Cái anh anh em em chơi thân với nhau thỉnh thoảng buôn dưa lê j mà có cái nguyên 1 tờ A4 chỉ nt và gọi đt cho số đt đấy. 12h đêm 1 h sáng cũng nt gọi đt. Có hôm 1h sáng gọi hơn 1 tiếng đồng hồ ( chắc các bạn thắc mắc là lúc đó mình đâu mà k phát hiện. Mình đi làm ka kíp , lúc đó mình k có nhà)
Sau vụ đấy đã làm om xòm kêu . Hai gia đình họp. Cô ấy nói với mình : li dị đi, em k còn yêu anh nữa. Mình cũng cho cô ấy về HP đễ tĩnh tâm snghi lại .1 tháng sau mình ra HP lại tình cờ ktra đt thấy tin nhắn : a bắt được xe Nam Định rồi mình à, a thèm YÊU mình quá...
Lại họp gia đình vì đã đuổi về nơi sx mà vẫn nthe . Đi quá giới hạn ( ngoại tình) mẹ vợ , cô bên đằng vợ nói cho lên bờ.tự nhiên vợ quay lại với mình . Thấy lạ lạ hỏi thì k nói j . Rồi khi ktra đt k thấy j . Một hôm vào xem ghi âm thì thấy cuộc nt với thằng ng tình:
Vk minh: anh nói đi, a bảo với em là cho a 6 tháng để a gquyet với vợ a, đến nay 6 tháng rồi a vẫn k gquyet.
Thằng ng tình: a k muốn bỏ vì còn con anh
Vợ mình: a nói a k muốn bỏ vợ vì con anh, vậy còn con của em với a thì a tính sao, a đến với e cũng chỉ là chơi bời có phải k.
Thật sự lúc đấy cầm đt mà ng mình run run . Nhưng ngẫm nghĩ lại vì con vì gd. Dù sao vợ nó cũng quay lại rồi . Thôi im lặng cố mà nuốt cho con mình có bố có mẹ. K giờ mà li dị thì khổ nhất con cái
Rồi mọi chuyện lắng xuống. Hai vợ chồng cũng làm lành. Nhưng vợ mình vẫn đi làm ở HN mình ở quê.
Bảo về thì k chịu về kêu về gần nhà k có cv tốt. E chỉ nghỉ khi mà e k muốn còn k ai bắt e phải nghỉ việc cả kể cả anh hay mẹ cũng k ai bắt . Uk thì ương bướng thì thôi. Đôi khi đòi hỏi chuyện vợ chồng thì kêu: chịu cầm 200k ra ngoài mà tự giải quyết. Rồi chịu k đẻ đứa nữa kiếm đối tác bảo nó đẻ cho. Rồi thì a có đi ctac 1 năm k về đi chăng nữa thì e cũng thấy bình thường
Từ Tết ra toàn ở HN và về nhà mẹ đẻ k về quê. Mình có gọi đt thì luôn nói đc câu trc câu sau là cúp máy . Đến khi mình ý kiến : Dao nay la la'm nchuyen voi ck ma o ngoai duong la luc nao cung vo^i vang cup may.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Mình nghĩ chuyện tình cảm không miễn cưỡng được đâu bạn ơi. Đọc những gì bạn viết, mình thấy bạn thực sự đã cố gắng hết sức...