Mình đã ly hôn được môt thời gian, giờ lại thêm thất nghiệp dài dài. Con trai mình 20 tháng tuổi thì gửi ông bà ngoại trông.Mình đã ở Sài Gòn 5 năm rồi, giờ đang thất nghiệp mà tìm việc khó quá. Buồn tủi vì chuyện gia đình ko ra sao cả giờ lại phải tìm việc làm. Các mẹ đơn thân ở Sài Gòn có thể giúp mình tìm được một công việc nào không. Cho mình hỏi có hội bà mẹ đơn thân ở Sài Gòn không, cho mình tham gia với để có thể chia sẻ mọi nỗi buồn. Mình vô đây nhưng rất ít bạn bè để có thể nói chuyện. Mình chưa thấy có những ngày tháng nào tồi tệ như thế này.