Xin chào các anh chị!


Em năm nay 25 tuổi, em lấy chồng được hơn 1 năm và hiện tại đang mang thai 6 tháng. Từ trước đến nay, chồng em là người khá đàng hoàng, ít nhậu nhẹt, lo làm ăn. Nhưng kinh tế thì đa phần em trang trải vì thu nhập chồng không ổn định. Và em vẫn hằng ngày đi làm, chờ tới ngày về quê sinh con. Thế nhưng, dạo 1 tháng trở lại đây, em thấy chồng hay đi về trễ vào buổi tối ( định kỳ vào tối thứ 2. Sau giờ làm, anh đi tới 10h khuya mới về) Và bảo em là đi học ( anh làm sale nên anh nói là cty anh tổ chức học định kỳ khoảng 2,3 tháng như vậy vào tối thứ 2 hằng tuần ). Nhưng thực sự, khi em gọi điện tới cty và giả vờ hỏi thăm xem cty có tổ chức khóa học cho nhân viên vào buổi tối không thì nhận được câu trả lời là KHÔNG . Hóa ra, cả mấy tuần nay anh ấy nói dối em mà em không hay biết. Chuyện thì sẽ không có gì nhưng em hoang mang, và thực sự chẳng hiểu vào thời gian đó chồng em đi đâu? Làm gì? Nếu là người khác thì không sao, nhưng là chồng mình thì mình phải quan tâm 1 tí đúng ko ạ? Trước giờ, dù anh ấy có đi đâu,em cũng cố gắng chờ anh về để ăn cơm. Có khi nào anh ấy đi hẹn hò với cô người yêu cũ ko ạ? 2 người trước kia yêu nhau nhưng vì cô ấy muốn lấy chồng giàu nên chia tay anh ấy. Kỷ niệm 2 người vẫn còn nhiều, dẫu sao , em cũng tin chồng là không còn gì với người ấy nữa, nhưng dạo này em đang bầu bí- chuyện ...ko xảy ra giữa 2 vợ chồng - vì ảnh sợ ảnh hưởng đến baby nên em cũng ko biết như thế nào nữa? 2 tháng nữa, em về quê MẸ ở để chuẩn bị sanh con rồi, anh ấy sẽ ở trong Tp HCM 1 mình.


Em bối rối quá? Nếu giờ, em nói với anh là thứ 2 hằng tuần anh dối em để đi đâu thì chắc chắn anh ấy sẽ phủ nhận và khăng khăng bảo mình đi học ( vì chẳng ai muốn bị người khác lật tẩy).


Em mong anh chị hãy cho em lời khuyên vì em thực sự hoang mang quá!


Em chân thành cảm ơn.