Hai vợ chồng em mới cưới nhau đc hơn nửa năm và chưa có em bé.em 26 tuổi và chồng em 29t. Cuộc sống 2 vợ chồng trẻ mà cứ như sống với người già vậy.em không biết làm sao để cải thiện độ ì của chồng e cả.cảm thấy bức xuc vô cùng.chồng em là giảng viên đại học nên có kha nhiều thời gian rảnh rỗi ở nhà, ngoài thời gian đi dậy, cứ ở nhà là thấy chồng e nằm, nằm từ trên nhà chán rồi lại xuống nhà nằm ghế xem tivi hoặc ôm điiẹn thoại đọc báo lướt fb. Cả ngày không đi làm thì cũng sẽ nằm và ngồi cả ngày như thế,không chơi với ai hết, không thik đến nhà bạn bè, họ hàng chơi, ngay cả nhà bố mẹ vợ trừ phi có viêc bắt buộc phải wa thì mới wa, không thik tập luyện bất cứ môn thể thao nào vì lý do đi bơi nước bẩn, còn các môn thể thao khác thì ra nhiều mồ hôi quá.haizz, soạn giao án cũng nằm trên giừơng đặt laptop lên bụng rồi nằm đánh máy, đi tắm cũng ngại nhiều mồ hôi vậy mà mùa hè chỉ lau người, cách ngày mới chịu tắm. Vợ chồng mới cưới mà em đi đâu cũng phải đi một mình, hiếm hoi lắm mới rủ đc chồng đi đâu, chứ không bao giờ có chuyện chồng rủ vợ đi chơi. Mà bọn em ở cùng bố mẹ chồng nên đi đâu một mình nhiều cũng ngại. Ngày nào cũng điệp khúc đi làm về cơm nước dọn dẹp xong mới chỉ 8h tối, sau đó xem ti vi giết thời gian đến giờ đi ngủ, muốn rủ chồng đi bộ chút cho người bớt nặng nề, do cả ngày 8 tiếng ngồi làm việc với cái máy tính rồi mà chồng cũng hok đồng ý. Các mẹ có cách nào giúp em cải thiện ông chồng lười vận động này không. Chồng người ta đi chơi nhậu nhẹt quá thì cũng đau đầu, ông choìng ở nhà suốt như này cũng đau đầu. Cả tháng nghỉ hè mà ngày nào đi làm vế cũng thấy chồng nằm ghế ôm điện thoại, chắc chỉ ngoài ăn cơm dọn mâm cơm đến tận bàn rồi thì chồng em mới dậy, ngoài lúc ăn cơm thì cữ ngồi hoặc nằm lì 1 chỗ xem ti vi hoặc ôm điện thoại. Dùng đủ mọi cách phân tích từ thủ thỉ nhẹ nhàng đến cãi nhau to tiếng mà choìng em vân giả điếc khoing cải thiện.haizzzzz