Đêm buồn. 10/06/2013


chào cả nhà!


mình cũng đã nhiều lần lên wtt, cũng đọc nhiều tâm sự của mọi người nhưng hiện giờ mình cũng không biết giải quyết chuyện của mình ra sao nữa mong mọi người bớt chút thời gian đọc tâm sự của mình và cho mình một lời khuyên nên làm như thế nào.


chuyện là chồng mình rất hiền nhưng ảnh là một người đam mê bida, tụi mình cưới nhau được 2 năm rồi mà chưa có con, lúc trước do tụi mình kiêng cữ nên giờ muốn mà chưa có do ox mình bị yếu tinh trùng. xã mình 33 còn mình 32 tuổi, lúc mới cưới nhau ảnh còn đi làm nhưng khoảng 10 tháng trở lại đây ảnh không đi làm mà suốt ngày đi chơi từ sáng đến tối cả đêm còn không về nhà, lúc trước đi mình cũng hay cằn nhằn ảnh nói là không nên đi chơi nữa lo làm kiếm tiền để lo cuộc sống gđ. nhưng mà ảnh vẫn không từ bỏ còn đi nhiều hơn có khi đi cả tuần không thèm về nhà, mình giận nên bỏ về nhà mẹ, ảnh cũng không đi tìm hay gọi điện cho mình, mình buồn và thất vọng vô cùng. nhiều lúc mình cũng nghĩ có phải do mình quá nóng nảy nên ảnh cứ đi như thế không, nên từ lúc mình trở về mình đã nhu mì hơn, ảnh có đi chơi cả đêm không về mình cũng ít cằn nhằn nhưng không hiểu sao ảnh vẫn cứ đi, cách đây mấy hôm mình có đi xem bói thì họ bảo chồng mình có bồ, mới cặp thôi cô ta cũng có gia đình nhưng đang chán chồng nên gạ gẫm chồng mình, họ bảo chồng mình nhát lắm, mới lăng nhăng thôi còn thương vợ lắm, giờ mình đang chán quá đi thôi không nghĩ là chồng có thể phản bội mình như thế,( mình chưa bắt gặp hồng mình đi với nt3, vì chồng mình đi chơi cả ngày còn mình thì đi làm) giờ mình không biết nên làm như thế nào đây. mình lấy chồng ở Bình phước, mình mới về đây sống có 1 năm nên cũng ít quen biết ai nên không thể nào nhờ ai đi theo dõi được, nếu mà gặp cảnh như thế thì mình phải làm sao, từ trước tới nay chồng mình nói gì mình cũng tin, ảnh nói đi chơi nhưng không có ai chỉ có mình mới là người ảnh thương thôi. giờ mình đang rối bời không biết nên làm gì, mong một lời khuyên.