Phải hành động như thế nào khi thấy chồng of bạn ngoại tình với đồng nghiệp của mình ??
Chào các mẹ
Băn khoăn mãi hôm nay thì bị day dứt quá lên đây xin ý kiến các mẹ tí .Chẳng là thế này ,trong phòng em mới có 1 chị bỏ chồng ( chị ấy bảo chị ấy bỏ chồng ) nhưng nói thật em thì nghĩ ngược lại .Em đã gặp chồng chị ấy vài lần trong những dịp liên hoan phòng .Anh ấy khá hiền lành ,chăm con ,lúc nào cũng để ý đến con để chị này ngồi chơi buôn chuyện .Còn chị này thì bản tính có tí ong bướm (không biết em có quá lời không nữa ) nhưng chị ý khá là cởi mở .Em có cảm giác chị ý quen hết các anh đàn ông trên đời này ý ah.Gặp ai cũng tay bắt mặt mừng ,nhiều hôm đi làm muộn vì nói chuyện xã giao :).
Thực ra chuyện không có gì đáng nói nếu chị ấy cặp kè với ai khác mà không phải 1 anh đồng nghiệp trong công ty (khác phòng ).Cứ thỉng thoảng anh chị lại chạy sang nhâm nháy rủ nhau đi ra ngoài uống cốc cafe .Quả đáng thì thỉng thoảng e lại đc cốc vì chị ấy nhiệt tình hỏi uống không mua cho thi mình cũng gật gù .Rồi thì thỉng thoảng máy tính có gì là lại nhấc máy gọi a kia sang sửa ,đủ nghìn lý do để gặp ,rồi thì cố ý đụng chạm ,ngồi cả lên lòng nhau ,thơm nhau .Cuối giờ làm thì hay nấn ná ở lại cuối cùng với nhau.Em để ý vì có lần e cố tình xong muộn,lúc e về thì chỉ còn chị ấy và anh ấy =P~.Em với 1 chị nữa cùng trong phòng nói thật là thấy rất ngứa con mắt bên phải ,đỏ con mắt bên trái .Em có lần hỏi dò chị í là có chuyện gì kô thì chị ý xua tay bẢO :kô có chuyện gì ;chúng mình coi nhau như bạn bè ,hơn nữa tao còn là bạn của Vợ hắn mà .Đấy ,nói đến cái đoạn này e mới càng thấy ghét .Cô vợ of anh kia thì ngày xưa có làm cùng bọn em ,cùng phòng ,2 cô chơi khá gần gũi với nhau ,cô vợ thì hình như có ý coi cô này là bạn thân .Nhưng cô này thì trước mặt xoắn xuýt lắm ,sau mặt thì nói xấu kô ra gì :D. Nói chung e cũng không quan tâm lắm .Vì e không quý cũng chẳng ghét Cô Vợ .
Bây h thì cô Vợ bị nghỉ việc rồi vì cái tội bật sếp ( e ko rõ nguyên nhân ). Nhưng bọn e vẫn thường bắt buộc phải gặp gỡ nhau bởi vì ,cô Vợ mở 1 trường mẫu giáo tư ,con trai e va con gái chị kia cùng đi học ở đó .Ngày nào chị này cũng alo đến trường nói chuyện với cô Vợ líu lo hỏi han về con gái .Đấy ,chuyện nó là như thế .
Em cảm thấy lương tâm cắn rứt quá ,nói với cô Vợ hay là cứ mắt nhắm mắt mở cho qua nhỉ ?Thực ra thì cũng k liên quan gì đến mình :|
Các mẹ bẩu e làm như nào bi giờ ? E chẳng thân với cô Vợ đâu ,nên cũng không thik nói thẳng .Mà nói ý ý thì phải như nào cho khéo mới đc :>