Đã 6 tháng nay kể từ khi mẹ chồng sang hàng xóm kể lể nói xấu con dâu, mình giữ khoảng cách với bà, ngoài vâng dạ khi cần thiết thì mình hầu như ko trò chuyện, mình cũng hạn chế cho bà động đến cháu vì bà bế cháu thì ko cho cháu ăn, trời lạnh thì cứ bế ra ngoài mặc phong phanh.


Đến hôm qua thì mọi chuyện vỡ bung hết lên, MC thừa lúc vợ chồng cãi nhau ngồi kể tội mình với chồng và chồng mình bênh bà. Mình đứng trên nhà nghe bà nói hết nhưng đến đoạn "Nó bỏ con nó đi ép tóc 6 tiếng thì nó ko nhớ con nó, thế mà hơi tí nó bảo nó nhớ con, nó là cái loại giả tạo, cả mẹ nó cũng thế, mẹ con nhà nó giống tính cách nhau y hệt" thế mà mình chạy xuống, bà ta ngỡ ngàng, bà ta còn nói thêm "chắc nó đứng nghe lâu rồi", mình chỉ nói "mẹ đừng động đến mẹ con, mẹ con làm gì mẹ" thế là 2 mẹ con chạy lên, bà ấy nói "mày nói tao đểu giả à" mình "vâng",chồng mình giơ tay định tát mình, bà ấy còn đứng cổ vũ "à, thích làm trung tâm vũ trụ à" , sau đó mình nói "cả nhà con ko ai sống giả dối" bà ta đi xuống trước khi nói "nhà mày toàn loại vô học".


Mọi chuyện rõ ràng thế nhưng chồng mình ko hiểu có nghe rõ ko vẫn cãi là mẹ ko nói như thế mà mẹ nói "nhà tao toàn đồ giả dối".bây giờ mình ko biết phải đối xử với bà thế nào?