em ức chế quá!:((:((:((:((


hôm nay là chủ nhật, em đc nghỉ làm, sáng em đi thi, chiều về ăn cơm gần 2 giờ chiều mới xong, ăn xong vc em lên phòng ngủ trưa, khoảng 3h chiều chồng dậy sửa nốt cái máy nc, em vẫn ngủ, đến khoảng 3h30 em nghe có tiếng mẹ chồng chửi mà ko biết chửi ai, nghe kĩ thì thấy đang chửi mình.


bà chửi em như sau: mua máy giặt về để lười ko giặt, chửi e ăn lắm, ngủ nhiều cho nó béo (e lấy chồng xong lên 3 kg, bây giờ ăn uống rất hạn chế, đi làm em chỉ giám ăn lưng bát), rồi chửi em là có học mà ngu, vì tội vắt quần áo vào cửa sổ(chưa có cửa, nhà vs ko có chỗ nào để vắt khác--->cái này thì em nhận em sai),bảo em ăn uống khác người trong khi chính bà mới khác người, cái này chị nào đọc bài của em sẽ biết, mc em tích kiệm, đồ vứt vào thùng rác rồi vẫn nhặt lên ăn, chồng e vất vả, thỉnh thoảng e chỉ mua con cá nấu măng hoặc kho, ko thì thịt kho tàu, còn lại là mua rau vậy mà bà chửi em ăn khác người. nhà mc em thì lúc e chưa về đây đã đc tiếng là tik kiệm, cái gì bà cũng nhét vào mốm đc, nấu ăn thì nhem nhuốc, trước khi về đây e còn người ta rỉ tai bố mẹ e bà có tính ăn trộm, hay đi làm đồng tối rồi ăn trộm rau màu của người ta.


có 1 điều là bà ko bao giờ nói e sai thế này thế kia, hay mày phải thế này thế kia trước mặt mà toàn chửi đổng, ko chửi thẳng mặt, chiều nay khi e xuống cái thì lại im ngay ko nói gì


vc e đã ăn riêng, nhưng vẫn nấu chung ăn, sống chung nhà, bây giờ e đang bảo chồng nc với mc để ăn riêng hẳn cho đỡ bực mình, chứ cứ lâu dài thế này em ko chịu đc, tính e lại thẳng bực mình cái gì mà ko nói đc thì khó chịu lắm, mà cãi lại mc thì ko đc.


em nên làm gì đây? em rất muốn cãi lại cho bõ tức, e có nên ăn riêng ko? em thì vô tư thôi nhưng ngày e đi làm, chồng lại làm ở cửa hàng, ko ai nấu cơm, e chỉ lo cho chồng thôi!