Chào các chị các mẹ ,xin cho em ý kiến và lời khuyên về chuyện này.


Trước khi đến với em ,chồng em có quen với một chị ,chị ấy bằng tuổi chồng em


hình thức thì xấu ,học vấnthấp hết lớp 7 gì đó ,nhưng vì mới qua nước ngoài


chưa có giấy tờ hợp pháp nên chồng em ít đi lại tự do và vì mới lớn lên ,buồn vì nhớ gia đình lại cô đơn ,nên khi gặp chị ,chị thấy chồng em đẹp trai lại nhìn hiền lành thư sinh .


chị thích chồng em ,rồi tự nguyện chuyển về sống cùng chồng em được 5 năm .Chồng em vì chưa có sự nghiệp hơn nữa không có tình yêu với chị nên chưa xác định có con ,Nhưng chị đã giấu chồng em khi có bầu 6 tháng thì quay lại báo cho chồng em biết ,chuyện đã rồi nên chị về VIỆT NAM báo cho cha mẹ chồng em và muốn gia đình chấp nhận chuyện của 2 người ..


Cha mẹ chồng em là người tình cảm ,gia đình gia giáo nề nếp nên cũng có lời với nhà chị ,nhưng không có tổ chức cưới xin vì chồng em không về .


Sau đó chồng em và chị sống với nhau tới khi con chị chào đời và làm giấy khai sinh cho con chị .


khoảng thời gian chị mang bầu và sinh đẻ chồng em một mình đi làm về nhà lại cơm nước giặt giũ ,nói chung làm tất cả mọi việc


Còn chị thì không biết chia sẻ lại còn nói năng hỗn láo với mẹ chồng em khi về thăm bà .


còn chuyện ân ái với chị thì rất ít nhiều khi 1 tháng chỉ 1 lần ,mồi lần anh chỉ làm 2 phút cho xong ..


cuộc sống càng tẻ nhạt ,nhiều khi đi làm về anh không muốn về nhà ,mà ra khách sạn ngủ một mình ,


Vì khi về tới nhà là anh chị lại cãi nhau ..*những chuyện đó em biết là do anh kể cho mẹ anh rồi mẹ chồng em kể cho em nghe )


Sau đó công ty anh cử anh về Việt Nam làm đại diện và làm ăn


Từ đó cứ 6 tháng anh mới về thăm con ,còn trách nhiệm về tài chính thì vẫn lo cho 2 mẹ con chị đầy đủ .


Khoảng thời gian đó là 6 năm anh cũng đã yêu 3 người ,nhưng không tiến triển tới đâu vì anh gặp phải toàn người lợi dụng tiền bạc và sự nghiệp


anh buồn chán nản ,suốt ngày rượu chè .


lúc đó thì gặp em ,chúng em đã về gia mắt cha mẹ và cưới nhau ,được 2 năm nay có một đứa con ,nhưng khoảng thời từ năm ngoái tới năm nay 2 vợ chồng em làm ăn


khám khá và có công ty ,đất đai ,nhà cửa ,thi chị vợ cũ của anh bắt đầu làm khó dễ tụi em ,chị ra điều kiện cho chồng em ,nếu muốn được thăm nuôi con chị thì phải để 2 mẹ con em ra sống 1 mình 2 năm xem ,em và chị ai chờ đợi chồng em được lâu hơn và xem em và chị ai là tốt ai là xấu .


Nhưng chồng em không đồng ý ,còn với con chị chồng em vẫn chu cấp tiền và thỉnh thoảng về thăm con chị ,nhiều lúc nó nghỉ hè ,chồng em lại đón về nhà em ,


em đối sử tốt với con chị ,thì chị nói em sống giả tạo ,...


Chị còn nói em dạy con chị ấy chủi chị ấy ...


sau đó chị còn lên blog gia đình em chủi em là cướp chồng ,và đi làm vợ nhỏ .


còn bịa đặt bêu nhọ danh dự em rằng em là cave .


nói chung chị nói những lời lẽ thô tục nhất để chủi em ,tiếp đó chị lại gọi điện cho mẹ chồng em ,nói xấu em rằng em qua mặt chồng em ,


trong khi đó chị chưa bao giờ gặp em ,biết em là ai ?mà chỉ nhìn qua hình của em mà thôi


,dù chị nói xấu em nhiều ,nhưng mẹ chồng em cũng không tin chị ,chỉ có điều mẹ em buồn và than vãn sao số chồng em lại khổ vậy khi gặp hoàn cảnh thế này ?


Tời giờ chị vẫn thích đi nói xấu em là cướp chồng chị và em không có đức khi làm chị và con chị đau khổ .


Em đã nói chuyện tình cảm chị em với chị ,mặc dù trong lòng vẫn bực chuyện chị bêu xấu em ,nhưng chị không hiểu cho em cũng là phận đàn bà ,em hiểu hoàn cảnh như chị cũng thiệt thòi nhiều khi phải một mình nuôi con.


chi thường xuyên kêu nghèo khổ và không dạy được con bảo chồng em về dạy nó,nhưng khi chồng em và em xin nuôi nó ,thì chị lại nói em không đủ tư cách và nếu chồng em bỏ em và không được chung sống với ai thì chị mới cho nuôi con chị..


chuyện này ,sau này và mãi mãi em vẫn phải nghe những lời chủi và nói xấu em của chị làm em rất buồn và đôi lúc em không biết có phải em là người đã làm cho chị đau khổ hay không ?


cách đây không lâu chị nói vẫn yêu chồng em ,và chồng em vẫn phải gọi điện hỏi thăm con chị ,cứ gọi chị toàn nói chuyện kể xấu em với chồng em ,chính vì vậy mà chồng em lâu rồi không gọi về cho con chị nữa ,nếu không gọi và không liên lạc ,thì thất không phải với đứa bé nó đã thiếu thốn tình cảm của cha,


còn gọi thì ...


Em không biết phải chịu đựng chuyện này tới bao giờ ,chắc suốt cuộc đới ? đôi lúc em đòi chia tay chồng em ,nhưng anh ấy nói rằng ,ngừoi ta chỉ mong chờ cho mình bỏ nhau ? nếu em nản thì người ta cáng cười đắt ý đó.


Các chị và các mẹ ơi ,cho em lời khuyên ,em phải làm gì và cư sử thế nào trong trường hợp này cho hợp tình hợp lý nhất ?


Cám ơn các chị ,các mẹ đã đọc và chia sẻ với em.


Thân mến.


MP