các mẹ từng làm mẹ từng chứng kiến cs của trẻ thơ xin cho mình biết nên hay ko nên khuyên người bạn của mình phá đi 1 đứa trẻ trong bụng (mình nghĩ ko ác vì nó chỉ 7 tuần tuổi chưa thành hình hài gì chỉ là 1 cục máu đông thì ko có nhiều tội lỗi)


Mình có 1 cô bạn 25t nghề ngỗng chưa ôn định, nói chung chỉ có thể nói là may mắn là lo được nổi bản thân thôi, cô ấy quen 1 người con trai (cha anh ta việt kiều về vn quen mẹ anh ta trong khi đã có vk bên mỹ và anh ta được bảo lãnh qua mỹ sau 18 năm và mẹ anh ta vẫn ở vn) cô bạn mình hiện đang có bầu với anh ta nhưng ta chẵng nói gì về chu cấp còn nói xin thêm thời gian để chấp nhận đứa con,


Tôi khuyên cô ấy bỏ đứa bé vì


Thứ 1: gia đình cô ấy hoàn toàn ko chấp nhận và sẵn sàn đuổi ra khỏi nhà nếu ko đồng ý phá thai (thai 7 tuần)


Thứ 2: cha mẹ cô ấy nuoi cô ấy đén 25t nhưng vẫn chưa làm gì trả hiếu lại nuôi thêm đứa cháu là hoàn toàn ko có khả năng vì cha mẹ cô ấy cũng già rồi!


Thứ 3: nuôi 1 đứa trẻ ko phải là chuyện dễ cả về vật chất lẫn tinh thần và cả tương lai nó nữa, nếu người con trai kia ko đồng ý cứ cho $100 thì cũng chỉ nuôi đứa trẻ qua ngày rồi nó sẽ lớn khôn ntn và cả tuổi thanh xuân của cô bạn ấy cũng mất.


Thứ 4: cô ấy ko thể vừa có bầu vừa đi làm để đẻ và nuôi 1 đứa trẻ, cứ trông chờ anh ta gởi tiền về trong khi anh ta lại đang cày để gởi tiền vê nuôi mẹ nuôi em gái ở vn. Cứ trông chờ cái bầu cứ 1 lớn là ko giải quyết được gì!


Còn các bạn sẽ nghĩ gì? xin cho tôi 1 lý do nên khuyên ntn để bỏ hay trông chờ anh ấy biết suy nghĩ và đưa cô bạn tôi qua (riêng bản thân nghĩ nếu anh ta có ý định này thì đã ko phải để cô ta bơ vơ thiếu tiền mượn đầu này đầu kia để ở nhờ nhà bạn gái của cô ta qua ngày khi biết chắc đứa con đó là của anh ta)


p/s: ai trong tình cảnh hoàn cảnh của cô ấy rồi xin cho lời khuyên thật lòng để ngăn chặn từ đầu vì đời nó còn nhiều bước ngoặc khác mà....


Cảm ơn các mẹ đã đọc bài của mình, xin chân thành cảm ơn!