Ông xã không ngoại tình, không ngủ vói cô ta, chỉ là vào nha nghỉ quan hệ xong rôi về
Tôi cũng không biết phải bắt đầu câu chuyện của mình từ đâu nữa, bởi ngay lúc này đây tôi đã không còn hiểu cảm giác của chính mình…
Nếu không có chuyện này xảy ra thì tôi nghĩ tôi đã từng là người hạnh phúc nhất thế gian rồi: có công ăn việc làm ổn định, tuy việc công chức lương không là bao nhưng hai vợ chồng cố gắng cũng đủ sống ở thành phố này, có chồng thương yêu, luôn lo lắng quan tâm mình, cận Tết vừa rồi tôi mới sinh con, nhìn thấy con bé bỏng niềm hạnh phúc của tôi như được nhân lên nhiều lần. Cho đến lúc đó, đối với tôi anh là người chồng mẫu mực, luôn yêu thương vợ con, chăm sóc từng ly từng tí một đến nỗi tôi đã không ít lần rơi nước mắt vì cảm động. Ngay cả mẹ tôi khi vào chăm con gái sinh cũng cảm thấy mừng cho con vì lấy được người chồng như vậy (trước đây bố mẹ tôi sống ở xa nên chỉ thỉnh thoảng nói chuyện với anh qua điện thoại). Sau khi sinh được hai tháng, tôi về nhà ngoại ở quê để ông bà ngoại tiện chăm sóc hai mẹ con. Anh vẫn tiếp tục công việc của mình, hàng tháng vẫn tranh thủ thời gian ra thăm mẹ con tôi.
Chuyện không vui bắt đầu từ cách đây hơn 2 tháng (khi đó con tôi mới được hơn 4 tháng), trong một lần anh ra thăm, tôi có cầm điện thoại và thấy trong lịch sử duyệt web của anh có tra cứu một khách sạn nào đó ở quận H. Linh tính mách bảo tôi có chuyện không hay. Tôi vẫn giữ bình tĩnh không để anh nghi ngờ gì, tôi vào Zalo của anh đọc tin nhắn thì thấy hầu hết là tin nhắn bạn bè hỏi chuyện công việc, rủ đi nhậu, đi đá banh…trong thời gian tôi vắng nhà, không có gì đáng nghi ngờ cả. Tôi bèn nghĩ ra cách đăng nhập tài khoản Zalo của anh vào laptop của tôi…
Sau đó, như mọi lần anh trở lại thành phố làm việc cùng với những giọt nước mắt nhớ thương hai mẹ con tôi khi chia tay, anh còn dặn hai mẹ con cố gắng, còn một thời gian nữa là gia đình mình đoàn tụ rồi. Như ông trời sắp đặt, chuyện gì đến rồi sẽ đến, qua theo dõi Zalo của anh, tôi phát hiện được anh thường xuyên nhắn tin qua lại với một cô gái gốc Việt lai Hàn Quốc – là nhân viên của một quán karaoke ôm trá hình (tôi tạm gọi là cô T), từng bữa ăn một mình, những buổi tối anh hay nhắn tin hỏi han quan tâm cô ta, mua đồ ăn đưa qua tận nơi cho cô ta, hai người còn đi hẹn hò xem film, đi công viên… , cứ thế hai người nhắn tin qua lại với nhau hàng ngày hàng giờ. Thậm chí những buổi tối khi đi nhậu khuya, cùng lúc nhắn tin cho tôi dặn hai mẹ con nhớ ngủ sớm còn là những tin nhắn hỏi han cô T, đại loại như “Em đang làm gì đó” “Hôm nay em có đông khách không? Có mệt không?” “Anh thương lắm, yêu lắm” “Anh đợi em về rồi mới ngủ được”… hai người tâm sự, gửi hình cho nhau hàng ngày, thậm chí khi ngồi đợi rửa xe hay đi nhậu với bạn bè, chồng tôi cũng tranh thủ nhắn tin nói chuyện với cô ta. Cũng qua những dòng tin nhắn mà tôi phát hiện có đi quá giới hạn với nhau nhiều lần. Trong khi nhắn tin với cô T, chồng tôi vẫn luôn miệng nói yêu vợ, thương con và…thương cô T, có lần anh còn nói “anh thương vợ anh lắm, vợ anh mà biết chuyện này chắc nó buồn và suy sụp lắm, anh không muốn nó biết chuyện này” thì cô T kia nói “vậy thôi anh và em đừng ngủ với nhau nữa”, tôi thấy anh nhắn lại ngay “có sao đâu em, miễn là mình không để lại hậu quả là được”…??? trời đất như suy sụp trước mắt tôi, tôi bị sốt ngay ngày hôm sau, anh thì sau đó vẫn nhắn tin hỏi han động viên tôi ráng ăn uống để có sữa cho con bú.
Trong dự định của tôi là sẽ tiếp tục theo dõi và chụp lại màn hình tin nhắn của chồng tôi và cô ta hằng ngày, trong khi đó tôi sẽ viết và ký sẵn đơn ly dị đợi đến ngày anh ra đón hai mẹ con tôi về nhà tôi sẽ đưa tất cả những gì tôi đọc được ra cho anh và bắt anh ký đơn ly dị luôn, sự việc đã quá rõ ràng, tôi không cần phải giải thích thêm nhiều, tôi quá đau rồi và thật sự không muốn cho kẻ phản bội này một cơ hội nào cả, có lần một sẽ có lần hai. Mấy ngày hôm nay tôi không ăn, không ngủ được, cũng không dám tâm sự với mẹ, tôi sợ mẹ sẽ thương thôi mà buồn, mỗi lần nhìn con càng thương con tôi càng hận kẻ bội bạc đó.
Nhưng chuyện không như tôi nghĩ, có lẽ qua tin nhắn hỏi han tôi hàng ngày, qua thái độ của tôi chắc anh linh cảm có chuyện gì đó, và rồi anh biết được lâu nay tôi theo dõi anh qua Zalo và việc làm đầu tiên của anh là xóa những tin nhắn trò chuyện giữa anh và cô T đồng thời cũng xóa luôn kết bạn. còn tôi lúc đó chờ xem tiếp theo anh ta sẽ đối mặt với tôi như thế nào…
Quả như tôi nghĩ, ngay tối hôm đó anh ta gọi cho tôi với giọng buồn bã: “bà xã à, thật ra ông xã đang giấu bà xã một chuyện”… và đây là những lời anh ta thanh minh với tôi:
- “Ông xã xa bà xã nên cảm thấy thiếu thốn..”
- “Ông xã không ngoại tình, ông xã không yêu cô ta, không ngủ với cô ta, chỉ là vô nhà nghỉ quan hệ xong rồi về, bà xã nên nghĩ chỉ là do nhu cầu sinh lý của cả hai…”
- “Ông xã thề từ trước tới giờ ông xã chỉ có bà xã, chỉ yêu duy nhất một người là bà xã, chưa từng một ai có thể xen vào tình yêu của bọn mình…”
- “Ông xã chỉ thấy cô ta nói giọng lai hay hay giống Hariwon nên thích nói chuyện, với lại cô ta cũng không phải dạng gái làng chơi ai gọi cũng đi đâu, cô ta thích ai mới đi chơi cùng thôi, hôm bữa đó, ông xã rủ cô ta đi nhậu cùng bạn, cô ta còn trả tiền luôn cuộc nhậu làm ông xã ngại quá chừng…”
Còn nhiều lắm, tôi chỉ nhớ lúc đó anh ta càng thanh minh tôi thấy anh ta càng trơ trẽn vì đâu phải tôi nghĩ ra chuyện này hay tôi nghe ai nói lại đâu, mà là chính tôi, chính tôi đã chứng kiến tin nhắn qua lại của hai người trong thời gian qua, chẳng lẽ anh ta không biết là hơn ai hết, tôi hiểu chồng tôi như thế nào và tôi đau đến chừng nào à?....