Xin chào tất cả các chị trên diễn dàn, mình lập gia đình gần mười năm rồi, nhưng ông xã mình thì thật quá ngang bướng và nói làm sao nhỉ, chẳng lẽ dùng từ "lỳ" thì kỳ quá mà thật tình là như vậy. Ui, nhìn thấy ngày lễ, sinh nhật người ta tặng quà cho bà xã mà mình thấy ham, gợi ý nho nhỏ thì ổng bảo" tặng cả cuộc đời anh rồi còn đòi gì nữa", " tiền làm về đưa hết ưng mua gì thì mua, anh không phải thằng lãng mạn(?), anh chỉ biết kiếm tiền và kiếm tiền..." Mà thật ra là đúng như thế, ông xã mình chẳng mua tặng mình thứ gì bao giờ, gã ít nói, không uống rượu, không có thú vui nào khác ngoài hút thuốc và đọc báo, còn quần áo hả? mình mua gì mặc đó, ít khi khen chê hay đòi hỏi. Còn chuyện quan hệ xã hội hả? mình tức lắm khi không chịu được. Mình nghe đồn anh ấy quan hệ với một cô nhân viên, mình hỏi thì gã tỉnh bơ" anh không có gì hết", đôi khi mình bắt gặp tin nhắn của cô ta, gã mỉm cười bảo" kệ ai nghĩ gì thì nghĩ, anh không có là được rồi, để tâm làm gì cho mệt, trên đời có kẻ yêu người ghét, em cứ tin chồng là được rồi, anh không làm gì sai đâu, cứ yên tâm"... và rồi tin nhắn vẫn cứ tiếp tục, có lần mình cự nự anh ấy còn tát tai mình một cái vì cái tội không tin chồng, ôi sao mà mình lo sợ đủ thứ, không biết chuyện ấy có hay không? mà ông xã mình thì quá bướng bỉnh và ngang tàng.... mình phải làm sao đây?Còn cô gái đó thì vẫn làm chung với ông xã làm mình tức muốn chết đi được.