Buồn quá suy nghĩ vẩn vơ lên tâm sự cho vơi nổi lòng của mình :
18 tuổi TNPT xong ko chịu cố gắng học tiếp lo yêu sớm, mà khi yêu như bị mù vậy yêu người trình độ học chỉ lớp 2 trường làng gia đình thì cha mẹ mất sớm sống từ nhỏ với bà ngoại, biết bản tánh người đó hung hăng cọc cằng nhưng vẩn cứ yêu và tự tin rắng sẽ thay đổi được, và mình đã có thai ko lo nghĩ nhiều cứ đi bỏ là xong ?( đây là sai lầm nhất trong đời của mình) cha mẹ mình ko chấp nhận người ấy vì tánh tình gian hồ quá nhưng cha mẹ vì thường mình nên cho mình làm đám cưới, khi cưới xong cha mẹ sắm cho 1 chiễc xe tải chờ thuê và cuộc sống ổn định thì lại sanh tật cờ bạc bắt độ đá banh và thua rất nhiều tiền chủ nợ lại đòi rất dử mà ba mình rất trọng sỉ diện nên cảm thấy mất mặt đuổi 2 vc mình ra khỏi nhà, và thế là 1 cuộc sống mới lại bắt đầu mình về nhà của người bà con ở vùng ven thành phố sống, cuộc sống rất khó khăn xe đạp ko có mà đi nhưng cũng thấy vui và hạnh phúc ngoại trứ những lúc chủ nợ lại đòi phải trốn trong nhà, giờ nghĩ lại sao lúc đó mình vẩn chịu được như vậy, mình sống từ nhỏ đã ko lo nghĩ gì nhiều công việc thì có NGV làm hết chỉ ăn và chơi thôi giờ về sống như vậy phải nấu cơm giặt giủ và sợ hãi nhất là mình ko đi xe đò được vì đi sẽ bị say xe nhưng sáng nào cũng phải đón xe buýt đi làm và chồng mình thì tìm được việc tài xế lương cao mà bà chủ lại tốt bụng nên cũng sắm được xe máy sáng chở mình đi làm chiều đón mình về, mình nghĩ rắng cuộc sống như vậy cũng hạnh phúc rồi nhưng cuộc đời còn nhiều chử ngờ lắm, mình làm công nhân giày da cực lắm tăng ca suốt đêm tay thì chai phồng ăn uống thất thường xuống kg nhanh chóng lâu lâu về thăm nhà mẹ mình nhìn thấy mà xót cả ruột, còn hắn thì lái xe cho công ty và cũng vẩn tiếp tục cờ bạn và quen với 1 đứa làm ở đó và dối gạt mình bỏ mình đi suốt đêm ko về, mình ở nhà rất sợ vì xung quanh ruộng lúa ếch nháy kêu ùm trời và thỉnh thoảng có rắn bò vô nhà nữa sợ chết khiếp đi được, còn hắn thì vui vẻ cùng con bồ vui sướng mình giận lắm đòi chia tay bỏ vế nhà mẹ ruột mình ở thì hắn năn nỉ ỉ ôi rồi nói mình là con kia đã có thai mong mình tha thứ sẽ kêu con đó bỏ thai, nhưng đâu phải vậy đâu hắn dối gạt mình con kia gọi điện thoại mắng nhiếc mình nói mình bắt hắn phải lên chăm sóc nó vì nó sắp sanh rồi, mình nghĩ chắc ko có ai ngu như mình trên đời này lại đi đến bệnh viện chăm sóc cho người thứ 3 sanh nở và mình phải chịu cảnh chồng chia đôi, mà hăn là 1 kẻ lợi dụng về tiền bạn thôi vì con kia có tiền cho hắn cờ bạn và đến khi con kia ko còn khả năng trả nợ cho hắn thì hắn lại quay về ở với mình, mẹ mình cho mình 1 số tiền sang được 1 sạp bán trái cây ở chợ còn hắn thì vẩn cờ bạc đi đi vế về và bòn rút tiền mình bán ko co lời còn bị lổ thêm nên mẹ mình khuyên mình nên về nhà ở và bỏ hắn đi cho xong mà thật lònh mình yêu mẹ mình lắm thương con và chịu khổ vì con, ba mình lúc trước cũng thương mình lắm nhưng từ khi mình cãi lời ba mẹ nên ko thèm nói với mình lời nào cả, mẹ mình nói là nếu mình muốn về nhà thì ly dị với hắn đi về ba mẹ sắm xe cho đi làm, mình nói với hắn thì hắn nói rằng em sống với anh quá cực khổ rồi nên em về nhà ba mẹ sống đi cho sung sướng, và thế là ra toà ly dị. Mình về nhà đi làm bán hàng cho cty mỹ phẩm lương cũng khá và mình ko xài gì hết nên cũng dư dả và hắn lại quay lại tìm mình nói là chán ko có việc làm nên mình mới giới thiệu hắn vào là lái xe cho cty chổ mình làm hắn ko có xe đi làm và ngày nào mình cũng phải lên nhà con bồ của hắn đợi ở ngoài để rước hắn đi làm mà lén lúc sợ con bồ hắn thấy sẽ ghen giờ thì mình ngược lại giống như kẻ thứ 3 :Sad::Sad::Sad: nhưng làm được 1 thời gian nào ngờ hắn lấy cấp tiền của cty mấy chục triệu đồng và trốn đi mình phải trả nợ cho hắn vì mình là người giới thiệu, thế là phải gồng mình trả nợ và tìm việc khác làm. Và cuộc sống mình bắt đầu sang trang mới.