Có phải ông trời đang chơi một trò chơi với em không? Em đã trốn ra khỏi được cái nơi địa ngục đó, cuộc sống phía trước còn nhiều khó khăn, em biết và em chấp nhận, nhưng giờ em biết phải kiếm việc gì làm và ai sẽ nhận em đây vì em lại phát hiện ra mình có thai lần nữa vào đúng cái ngày em ra đi. Em không sợ sinh con vất vả, nhưng ai dám nhận em vào làm kia chứ? Nếu vậy thì cả 3 mẹ con cùng chết đói mất, thêm đứa trong bụng nữa là bốn. Ôi, có phải trò đùa không?
Năm trước, anh ta muốn có 1 đứa con mạng thủy, vì anh ta mạng mộc, để dễ bề làm ăn, lúc đó, em vẫn còn muốn sinh con cho anh ta lắm, nhưng chẳng may, làm việc vất vả quá nên em bị sảy, đã 5,6 tháng nay em thả mà vẫn không có nên em bắt đầu nghĩ là mình yếu quá khó mà có thai lại, vì lúc đó sảy thai em cũng chỉ ở nhà, chứ không thăm khám cũng không thuốc thang gì cả nên không biết chắc tình hình ra sao. Mới tháng trước vẫn bình thường, đã mua thuốc ngừa thai vì vừa dứt sữa bé sau, định chờ có KQĐ thì sẽ uống thuốc, nhưng, lại là nhưng, ....Giờ các chị nói em phải làm sao? Quay về nhà ư? Lại làm nô bộc cho anh ta, chịu đánh mắng, sỉ vả, và đầu bù tóc rối suốt ngày ngồi khư khư ôm 3 đứa nhỏ sao?
Em suy nghĩ nhiều lắm, phá thai thì em không đành, nếu lỡ nhà anh ta giành giật mấy đứa nhỏ thì em vẫn còn đứa này. Hiện em lo nhất là không biết làm sao xin việc làm và cũng không biết cách nào để đi làm khi bụng càng ngày càng lớn.