Xin chào anh chị. Hcanh của em là em đan mang bầu con đầu lòng, chồng em đã có 1 con gái riêng, li hôn từ khi bé mới đẻ ra, vì thế cae gdinh rất thương bé ấy.
Ông bà nội chăm bé từ bé. Bây giờ em mới làm dâu đc mấy tháng, đang mang bầu.
Em biết ông bà thương cháu vì thiếu thốn mẹ từ bé, thế nhưng có những điều em nghe cũng tủi thân. Nếu là các chị nghe đc những lời này thì sao?
Bà nội con bé nói vs con bé những lời này khi có mặt em ở đó. Bé này mới 3 tuổi thôi chưa biết j đâu. Rằng sau này nó lớn bà cho nó hết, bn vàng bà cũng cho nó hết, có mỗi nó là cháu gái nội blalalaaa
Rồi ông bà nói thẳng là sau này con em đẻ ra ( kể cả trai hay gái), ông bà cho 1 khoản tkiem, tuy nhiên dưới tên bà, hàng tháng vc phải xin phép bà để rút tiền lãi nuôi con, thiếu thì tự chi thêm. Ông bà chỉ nuôi con bé con kia thôi.
Như thế mà đc hay sao? Cùng là cháu nội nhưng phân biệt như thế??
Bh vchg em ở cùng ông bà, kte vẫn phụ thuộc, nhưng rồi sau này ông bà già cả, con bé con ở vs chúng em , chúng em nuôi, thế nhưng bh lại phân biệt tao chỉ nuôi cháu này k nuôi cháu kia. Vậy cho nó ở vs ông bà cả đời luôn đi??
Em nói thật bản thân ông bà đến cháu của mình còn phân biệt như thế thì đừng đòi hỏi j ở đứa con dâu phải đi yêu thương chăm lo cháu ông bà. Cái gi cũn phải có đi có lại. Có thể vì bh em đag có con nên em trở nên ích kỷ, ích kỷ ở cái 1 đứa đc chăm lo chi từ a-z, ko thiếu 1 thứ j,đứa thì đẻ ra ông bà chỉ hỗ trợ chứ bme tự nuôi. Chưa kể em còn đẻ 2 đứa chứ kp 1. Nghĩ đến con mình sau này thiệt thòi thiếu thốn hơn ai chẳng xót. Cháu gái chưa chắc đã là 1 mình con bé con hiện tại.
Đến chau ngoại lớn học c2,3 vẫn đc ông bà nuôi vậy tsao đứa cháu nội chưa chào đời đã tính toán nthe??
Bản thân ông bà k công bằng thì cũng đuèng đoif hỏi em phải công bằng, con em em xót. Tất cả do ông bà thiên vị giữa các cháu thôi. Máu mủ còn chẳng ăn ai thì mong gì người dưng nước lã.