Ông bà nội không quan tâm đến cháu có nên đưa cháu về ông bà ngoại ở?
Chào cả nhà mình!
Em thật vất vả khi mỗi sáng phải dậy sớm cho con ăn, đưa đi nhà trẻ rồi mới đi làm (em làm nhà nước cách nhà 7 km). Nói chung tất cả những gì liên quan đến cháu hầu như đều tự tay em phải làm hết. Em biết vì đấy là con mình nên mình phải lo, phải chăm nhưng nếu được sự quan tâm của ông bà thì cháu sẽ yêu quý và tình cảm với ông bà hơn. Chẳng biết có phải vì ông bà ít quan tâm hay không mà cháu cũng chẳng theo ông bà, lúc nào cũng quấn lấy mẹ. Bố mẹ chồng em mới ngoài 50 tuổi nhưng chẳng muốn giúp em việc gì cả! em ko phải là người ỷ lại đâu, khi có thời gian em vẫn chăm sóc con, giành tình cảm cho con nhiều lắm(ai làm mẹ chắc cũng nghĩ như em thôi).Em nghĩ nếu không ở cùng ông bà thì em cũng sẽ phải làm tất cả mọi việc, nhưng nếu có ông bà em sẽ đỡ mệt hơn! ông bà sẽ giúp đỡ mình phần nào. Em nhận thấy ở cùng nhà với ông bà mà ông bà cũng chẳng giúp đỡ mình thì có cũng như không phải ko các mẹ! Em chẳng hiểu các mẹ suy nghĩ thế nào chứ có ông bà chẳng thương con, thương cháu như bố mẹ chồng em, em thấy buồn lắm lắm! Em có nhờ ông bà giúp đỡ thì ông bà lại tỏ ra khó chịu, vì lẽ đó nhiều khi em tự mình làm hết mọi việc chứ em ko thích thái độ của ông bà như vậy (tuy rằng thì rất mệt). Ông bà em chỉ có 2 cháu, một cháu nội và 1 cháu ngoại, cháu ngoại thì ở xa còn con em thì là cháu nội - cháu đích tôn các mẹ ạ! Các mẹ cho em lời khuyên để cải thiện tình hình này chứ em thấy mệt mỏi và buồn lắm!:Sad::Sad::Sad: Cảm ơn cả nhà nhiều!