chuyện này cực kì buồn với gia đình e các mẹ ah


e có một ông anh rể cực tồi


trước khi cưới chị e thì bme e xin việc cho ông a rể này để cho 2 người có việc làm ổn định rồi mới cưới xin, mới đi công tác được gần 2 tháng thì đã lăng nhăng với người khác mọi người nói ra nói vào nhiều, nhà e đã nc với a này thì a chối cãi rồi sau tỏ vẻ hối hận còn nhà a này thì họ vẫn dửng dưng như không, đến khi nhà e nói k cưới xin gì nữa thì họ đòi cưới gấp , chị e thì lại yêu ông này quá nên cứ xin cưới , bme cũng thương nên theo ý chị


cưới xong rồi xin ra ở ngoài thì bme e cũng đồng ý rồi xắm sửa cho hết nhưng a rể chả lo gì được cho chị e cả trong khi lương lậu thì không phải bàn, chị e vẫn phải sang nhà ngoại để nhờ... rồi đến khi mang thai thì cũng chả được gì cả , chị e người nhỏ , yếu , cấn phải chăm sóc kĩ thì cũng chỉ nhờ tay bố mẹ e, e đi học xa vẫn tiết kiệm mà mua đồ gửi về tẩm bổ cho chị thường xuyên, còn a rể với nhà nội thì chả thấy đâu , may chăng thời gian mang thai chỉ được 3 cuộc điện thoại của bên nội... chị e cũng chả kêu câu nào


còn mới đây chị e sinh e bé được bà ngày thì lại gặp chuyện , ông a rể lại gây chuyện....


ông đấy vẫn lăng nhăng với đứa lúc đi làm nên khi đứa đấy đi với người khác ông lại lên cơn ghen đánh nó nhập viện khiến bố mẹ e phải ra giải quyết hỏi ông này thì ông ý lấy ra lý do mà người ngoài nghe được cũng biết thừa là ngụy biện. vừa lo cho chị cho cháu vừa giải quyết việc này khiến bố mẹ e cực kì mệt mỏi và buồn , gọi nhà nội lên nhận con trai về thì cũng vẫn cái thái độ dửng dưng nhu thế , lên giải quyết mà bme e vẫn phải ra mặt, xong việc họ cũng chả ở lại mà chơi với con với cháu thêm ngày nào ( e hỏi đứa e anh rể thì nó bảo bên họ chả có bận việc gì).... bme e dấu chuyện này không cho chị e biết vì mới sinh xong người yếu nên để chị ý thoải mái nhưng chị nghe thấy bố nc đt rồi biết chuyện... chị ý buồn rồi khóc nhiều lắm.


em thương chị , thương bố mẹ nhiều, nhưng thương nhất vẫn là bé bống ... mới sinh ra được 3 ngày mà đã phải chịu chuyện này rồi, nó có tội tình gì đâu chứ...


buồn lắm các mẹ ah =((


sao ông anh rể e lại tồi như thế ngày xưa yêu chị e như thế mà bây giờ lại tn khi nhà e đồi xử chả có gì gọi là tệ bạc cả