Chúng tôi từng là gia đình hạnh phúc, nơi có đầy ắp tiếng cười và lời nói bi bô của con trẻ, nhưng tất cả chỉ là quá khứ. Hiện tại, trước mắt tôi là một màu đen...
Tôi và a quen nhau từ khi tôi học cấp 3, a đi nghĩa vụ.Mối tình chúng tôi thật đẹp,sau khi tốt nghiệp đại học chúng tôi làm một lễ cưới hạnh phúc trước sự chứng kiến của 2 bên gia đình và sự ngưỡng mộ của bạn bè.
Hạnh phúc càng nhân đôi khi gia đình tôi có tiếng cười nói bi bô của con trẻ. Để tiện việc chăm sóc con cái, vun vén gia đình, 2 năm đầu tôi toàn tâm toàn ý ở nhà, còn anh đi làm kiếm tiền.
Khi con đã lớn,tôi xin đc vào nhà nước,và công việc nhàn hạ. Cũng từ đây bi kịch gia đình tôi xuất hiện, đi làm ra ngoài giao du nhiều bạn bè tôi đã quen với 1 ng đàn ông tên X có gia đình,vợ con. Chúng tôi nhắn tin qua lại, rồi cả 2 k kiềm chế được bản thân đã phản bội lại gia đình.Chúng tôi thu xếp để 2 bên gia đình cùng bạn bè chung của 2 bên chơi với nhau,giao du, thân
với nhau nhiều hơn. Đặc biệt vợ của X lại rất quý tôi và thân với tôi.
Cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, ck tôi biết tôi ngoại tình,do chính vợ X phát hiện ra và nói lại.
Sau 1 thời gian căng thăng với tôi,a đã chấp nhận vì gia đình vì con a chấp nhận tôi,bỏ qua để mọi việc được bình thường,tôi hàm ơn a lắm vì đã cho tôi 1 cơ hội để sửa chữa lỗi lầm,bù đắp những lỗi lầm mà tôi đã gây ra.
Nhưng 1 thời gian sau do cho ng theo dõi
tôi lại phát hiện a lân la bù khú với lũ bạn xấu, tham gia nhiều cuộc chơi bời, tụ tập. Rồi cái gì tới cũng tới. A đã “Đánh mất” mình. A đã đi vào vết xe đổ của chính tôi,a cũng cặp kè vs 1 ng con gái khác.
Sai lầm nối tiếp sai lầm, đến h a vẫn chưa thể dừng lại đc.
Tôi cũng phải Trả Giá cho những việc mà toi đã gây ra, chồng tôi cặp kè ng con gái khác,tôi phát hiện ra nói nhưng 2 ng vẫn lén lút qua lại với nhau,h sự việc đã đi quá xa,
tôi cũng thấm thía cảm giác đau đớn và cũng fai im lặng, Cam Chịu rồi.
Gia đình tôi chưa bao h rơi vào thảm kịch như thế này.
Giờ đây tôi hận chính bản thân mình. Và chính tôi đã tự đẩy mình xuống địa ngục chỉ vì 1 phút lầm lỡ...
Tôi k biết chồng tôi muốn trả thù hay muốn li di tôi thật để đến với người con gái kia,a vẫn nói với tôi li dị nhưng lại k viết đơn,khi tôi nói chuyện với a về gia đình thì lần nào a cũng xúc động và khóc thương con,thương gia đình.
Thật tâm tôi rất muốn níu giữ,kéo a về với gia đình,nhưng tôi phải làm thế nào đây ?