Ôi stress vì các thành viên trong gia đình nhà chồng!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
Trước tiên là Em trai chồng.
Nó 22 tuổi rồi nhưng tính đồng bóng như đàn bà. Mình ghét nó lắm nhưng vẫn luôn cố tỏ ra bình thường.
Bực mình lắm khi nó lên HN ở chung với VC mình. 2 VC thuê nhà (cũng may thuê được cái nhà có 2 phòng ngủ). Hàng tháng Mẹ chồng gửi tiền thuê nhà, còn tiền ăn & chi tiêu khác mình lo (Lương của mình hồi đó chỉ được khoảng gần 3.5tr, chồng đi học chưa đi làm gì). Mình phải tằn tiện lắm mới đủ chi tiêu.
Nhưng nó chẳng bao giờ biết đến cái sự vất vả của mình, tuần nó đi học 3 buổi sáng, thời gian còn lại nó ở nhà chơi game. Tối đi làm về mình phải đi chợ, nấu cơm (may mà có chồng phụ), nấu xong thì mời nó ra ăn, ăn xong nó cun cút vào phòng chơi game tiếp. Ngày nào cũng vậy. Nó đâu có biết tiền điện hàng tháng là bao nhiêu, nó ko phải bỏ tiền ra nên ko xót. Mồm nó bảo đi ra ngoài 1 tý & vẫn để máy tính, nhưng 1 tý của nó có thể là cả 1 buổi tối (ban ngày ko ở nhà nên mình ko biết). Mình ko tiện nói nó, vì cứ nói nó cái gì là nó tỏ thái độ. Mình nhờ Ox nhắc nhở , nhưng tình trạng ko được cải thiện.
Nó còn đưa bạn gái về nhà ngủ qua tối (mình điên tiết cả nó lẫn con ranh kia), mình nhắc nhở thì nó bảo lần sau ko thế nữa, & còn đưa ra lý do củ chuối vì muộn rồi nên ko đưa ng iêu về được. Thế mà những lần sau nó mang bạn gái đến ở chơi đến tận 10h30, có hôm 11h mình phải nhắc nhở đưa bạn gái về đi kẻo muộn, thì nó mới đưa về nhưng với thái độ ko vui.