Con em được 10 tháng rưỡi, bé có tật đưa tay vào miệng. Những khi bé đưa vào miệng bà nội rút tay bé ra thì bé lấy tay kia đưa vào. Và cứ như thế hết tay nọ đến tay kia. Hôm kia bà đánh tay bé thật đâu thì bé khóc mà cũng vậy. Hôm qua cũng cái tật như vậy....Bà liền phán 1 câu khi đó có em: "Con nhỏ này lỳ quá trời, hốm qua đánh mà cũng vậy. Chắc hồi nhỏ mẹ T (tên em) cũng lỳ lằm phải ko nên con nò giống. Chứ hồi nhỏ ba A hiền và nhát lắm. La 1 cái là sợ và nghe theo....." Ko biết anh A - con mẹ hiền và ngoan cỡ nào chứ suốt ngày nhậu nhẹt, mẹ la rầy từ nhỏ đến gần 10 mà ko bỏ được vậy có tính vào dang "lỳ" bất trị hay ko? Hay là con sẽ nói anh A giống ba nên ảnh nhậu nhẹt?


Em ko hiểu 1 người có học thức như bà lại nói như vậy. Cha mẹ sinh con trời sinh tính, chưa bao giờ em có khái niệm con quậy, con hư là do giống tính cách của ba, mẹ chúng. Nhất là đối với bé mới 10 tháng tuổi? Lứa tuổi này nó chưa biết nghe llời, hay làm theo ý mình. Lúc đó em muốn nổi điên lên.


Mẹ chồng có cái đặc điểm lớn là cái gì thuộc về bà lúc nào cũng tốt đẹp, gương mẫu. VD: Mẹ chồng hay tự hào nói "Ai cũng nói chân mẹ đẹp, cty nói mẹ mặc đồ modern, mẹ lúc nào cũng gương mẫu, mẹ thương người lắm, hay giúp đỡ người khác......" Ko biết sau chứ giàu thì ko sao, chứ nghèo, hay người ko có học thì phán 1 câu "tụi nhà quê....", "Tụi vô học...." và tỏ ra mình là người tp, có học thức...


"Bé Gấu nhờ giống ba khuôn mặt và miêng nên đẹp. Giống mẹ đôi mắt xấu quá..."


"Mấy đứa con của mẹ đứa nào cũng ngoan, hiền. Lý do A lận đận sự nghiệp là do hồi đó mẹ cực quá nên ko dạy nó đến nơi đến chốn. Bằng cấp 3 hệ bổ túc cũng chật vật. Gia đình bung tiền bao nhiêu cũng hết....Nhưng toàn bênh nói do hoàn cảnh, số phận...chứ tội nghiệp nó lắm..."


Ôi! mong mẹ đừng nâng con mình mà hạ con người ta quá. 1 người chỉ ở mức Đại học, 1 người cái bằng cấp 3 cũng ko có, ăn bám mẹ đến gần 30t thì cũng như bao gia đình khác....Ko có gì lớn lao để phô trương, khoe mà đạp con cái người ta như vậy đâu.


Toàn những ý trên đây từ trước đến nay em ko nghĩ đến nhưng khi thấy thái độ và hành xử của mẹ chồng em chợt nhìn lại mình thua con mẹ về cái gì? Học thức em ko cao lắm nhưng ít ra cao hơn chồng em. Hình thức theo MC thì em xấu nhưng ra đường cũng khối thằng theo. Còn hơn 1 người cao 1m7 mà nặng 90kg :Surprise:


Điều cuối cùng em xin lỗi ox vì lôi cái xấu của ox và ox vào đây. Em yêu là yêu hết những gì thuộc ox nhưng vì mẹ mà em bực quá". Hay em "đĩa mà đeo chân hạc" mà em ko biết?