Chán quá hí hửng cho con về quê nội chơi nhưng con không theo ai bà nội cứ bế là con khóc nhiều lúc mình cứ kệ cho bà bế thì con khóc thét lên không theo chông còn cáu vì mình k bế con . Bữa nào cũng ôm con tay mẹ thì đau cứ tranh thủ con ngủ với nằm choi giặt quần áo của mẹ và con bà nội không giặt hộ bữa nào. Ông với bà cứ bảo cháu ngủ nhiều thế cho nó thức tối ngủ cho ngon nhưng cháu bé mới gần 3th nó thích ngủ lúc nào thì ngủ ai mà bắt nó thức được . Bà nội k bế được cháu bảo tại mẹ bế nó suốt lên nó không theo ai,mình cũng muốn con theo mọi người để mình đỡ mệt. Con bị ngạt mũi mình lo cho con nhưng con nhỏ mình chỉ nhỏ nước muối sinh lý lên 2 hôm nay vẫn chưa khỏi bố chồng bảo làm nghề y mà không biết làm gì để con khỏi ánh,nghe mà ức chế. Nhờ bà bế cháu đang ngủ thành thức bà còn nói mắt nó thao láo thế này ngủ gì. 2 hôm nnay bà bế cháu mới k khóc lên bất kể giờ giấc cứ tha đi chơi không cho cháu ngủ mặc dù cháu bé. Chả biết tháng này có tăng cân nữa không mình bảo bà thì bà tự ái nói khó nghe.híc híc bao giờ đến chủ nhật sau để về.